So với đội hình đã giúp SHB.ĐN thăng hoa ở lượt về V-League 2008, thành phần nhân sự năm nay không có nhiều thay đổi. Đáng kể nhất chỉ là vị trí của Hồng Minh để lại, và
Huỳnh Đức đã thay thế bằng cách sắm Rafael về từ Thể Công. Vậy mà, đến giờ phút này, cỗ máy ngon lành ngày nào đang trục trặc ở nhiều bộ phận.
Trước hết, đấy là vị trí của Phan Thanh Phúc bên cánh phải. Năm ngoái, sau mấy trận thời Huỳnh Đức mới lên nắm quân, Phúc được trả lại vị trí của mình. Phía dưới có đàn anh Quang Cường công thủ đều tốt, Phúc “gà” với lối chơi quái dị càng có điều kiện để duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng.
Bằng chứng cho sự ăn ý và hiệu quả cao của bộ đôi này là cả hai đều đã được HLV
Calisto gọi lên ĐTQG (Phúc sau đó bị loại). Thế nên, chỉ cần một trong hai cầu thủ này không có mặt trong đội hình, hoặc phong độ sa sút, lập tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh của SHB.ĐN.
Sau khi mùa giải 2008 kết thúc, trong quá trình chuẩn bị, mối quan hệ giữa Phúc “gà” và Huỳnh Đức lại không hoà hợp. Ở giai đoạn hoàn thiện lối chơi, Phúc được cất ở nhà tập với đội trẻ. Chỉ đến khi vào giải anh mới được đưa lên đội 1.
Trận đầu, Phúc đá dự bị cho Quang Tuấn. Ngay cả khi có sự điều chỉnh thì “gà” vẫn không có cửa, Nguyên Sa được đẩy sang chơi ở vị trí mà lẽ ra của “anh gà”. Trận thứ hai gặp T&T.HN, Phúc vào sân từ ghế dự bị, sau khi Quốc Anh chấn thương. Trận đá Cup QG gặp TĐCS.Đồng Tháp, Phúc đá chính nhưng được 38 phút bị thay ra. Đến trận thua HA.GL vòng 3, anh cũng được đá chính nhưng chỉ chơi hiệp 1, không để lại ấn tượng đáng kể.
Phải chăng cách dùng người chưa thật sự hợp lý của HLV Huỳnh Đức là nguyên nhân dẫn tới việc SHB.ĐN thi đấu không thành công trong 2 trận vừa qua.
Không khó nhận 2 vấn đề của Phúc, đấy là bước vào mùa giải mới tâm lý không tốt, cộng với nền thể lực không sung mãn. Anh chỉ đủ sức “trả bài” trong một hiệp. Phúc đã được Huỳnh Đức bố trí trong đội hình xuất phát 2 trận gần đây, khi hàng loạt cầu thủ của đội gặp vấn đề về chấn thương. Đấy là tín hiệu mừng cho Phúc. Chỉ tiếc nó đến hơi muộn. Nếu bước vào giải 2009 vị trí của Phúc “gà” vẫn đảm bảo thì chắc chắn SHB.ĐN đỡ suy yếu.
Trong bối cảnh đó, phía dưới đội trưởng Quang Cường cũng mất sinh khí, khi số lần anh chơi với Quang Tuấn (hoặc Nguyên Sa) quá ít. Càng khổ, trận gặp HA.GL Quang Cường không thể ra sân vì chấn thương đến nay vẫn chưa khỏi.
Thay thế anh là Hoàng Quảng, chơi với Phúc “gà” như đôi đũa lệch. Quảng đã mắc sai lầm, dẫn đến bàn thua duy nhất của SHB.ĐN ở phút cuối. Khi hoả lực bên cánh phải của SHB.ĐN gặp vấn đề, dĩ nhiên chân sút chủ lực Almeida mất đi sự hỗ trợ, chủ yếu là những cú tạt có điểm rơi chính xác.
Almeida chỉ còn biết tự mình làm bóng, và trông chờ sự hậu thuẫn bên cánh trái của Quốc Anh và 2 tiền vệ trung tâm. Quốc Anh chơi xông xáo, nhưng chấn thương nặng từ trận gặp T&T HN vòng 2 ( khâu lưỡi 10 mũi) đã khiến anh sút mấy kg vì chỉ ... húp cháo! Thiếu người, Quốc Anh phải vào đá trận HA.GL, tất nhiên không thể đạt phong độ cao nhất. Thế nên cánh trái SHB.ĐN 2 trận vừa qua coi như cũng hỏng!
Với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, ai là người chơi sau lưng Almeida, và đá tiền vệ trung tâm cùng Rogerio cũng là vấn đề với SHB.ĐN. Trong trường hợp gặp đối thủ mạnh, hoặc đá sân khách, Rafael chơi tiền vệ trung tâm với Rogerio, phía trên chỉ có mỗi Almeida. Giải pháp này có thể tạo cho khu trung tuyến của SHB.ĐN chắc chắn hơn, nhưng tìm được đường đến khung thành đối phương thì rất khó, bởi Rafael không phải là mẫu tiền vệ giỏi làm bóng hay dứt điểm.
Nếu Huỳnh Đức cảm thấy đối thủ “dễ xơi”, thì ông sẽ bố trí một tiền vệ nội đá cặp cùng Rogerio, vị trí hộ công sẽ là Molina. Almeida sẽ được chia lửa nhiều hơn, vì Molina có xu hướng tấn công nhờ cái chân trái cực khéo. Thật đen đủi khi sau trận thắng Đồng Tháp, Molina bị tai nạn xe máy. Thế là SHB.ĐN coi như “đứt” hộ công khi Trọng Thông cũng chấn thương. Quốc Vinh thử nghiệm không ổn. Nếu đẩy Quốc Anh vào thì cánh trái lại bể. Chẳng còn cách nào khác, Huỳnh Đức buộc phải trông chờ vào lão tướng Thanh Xuân trong trận đá với HA.GL. Với tuổi tác mà chơi như vậy, không thể đòi hỏi nhiều ở Xuân “xìu”. Kết quả, suốt 90 phút Almeida bị đói bóng, ức chế ra mặt.
Ở tuyến giữa, Nguyên Sa, Thanh Hưng dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng được vai trò “điều phối viên”. Họ cần thêm kinh nghiệm, riêng Hưng một phần “chột” vì bị “nhốt” quá nhiều trên ghế dự bị sau khi từ U21 QG trở về.
Tóm lại, đến giờ phút này điểm sáng ở SHB.ĐN không nhiều. Đấy là cặp trung vệ Hải Lâm, Phước Vĩnh, 2 thủ môn và tiền vệ Rogerio. Cuối tuần này, SHB.ĐN sẽ rất mệt mỏi khi chấn thương của Quang Cường và Molina chưa lành. Thực ra nếu nhìn kỹ, ngoài những cái rủi khách quan, có lẽ Huỳnh Đức sẽ đỡ vất vả hơn, nếu như trước khi bước vào giải ngoài kỷ luật sắt, ông tạo được sự gần gũi hơn với tất cả các thành viên trong đội.
Bây giờ, Huỳnh Đức đã không có nhiều sự lựa chọn như trước. Ông bắt đầu cần đến những người mà chỉ mới đây thôi đã bị ông chê rất nhiều.
HỮU QUÝ