Kịch bản Đêm Ức Trai (của cố tác giả Lưu Quang Hà) 10 năm sau khi được NH Cải lương VN dàn dựng vừa xuất hiện trở lại với một “hình dáng” mới.
Oan khuất một thời là vở diễn có tầm tư tưởng lớn và sự hấp dẫn của một vụ án nên Nhà hát Chèo Hà Nội đã đầu tư rất lớn cho vở diễn này cả vật chất lẫn chuyên môn. Lần đầu tiên, một đơn vị nghệ thuật phía Bắc dám đầu tư tới hơn 300 triệu đồng cho 99 bộ trang phục, do Sĩ Hoàng thiết kế, trong đó có bộ trang phục lên đến gần 10 triệu đồng/bộ… Và cũng lần đầu tiên, khán giả được thấy hiệu ứng của ánh sáng laser trên sân khấu chèo thay vì các sân khấu ca nhạc.
Oan khuất một thời được TP Hà Nội và Nhà hát đầu tư kinh phí lớn nhất từ trước tới nay nhằm hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và tham dự Hội diễn Sân khấu chèo toàn quốc diễn ra năm 2009. Một điểm mới là dàn diễn viên đảm nhận một số vai chính trong vở diễn hầu hết là thế hệ 8X: Thị Lộ (Thuý Lành đóng), Tráng (Quang Dương), Thị Anh (Thanh Hiền), Lê Thánh Tông (Quốc Phòng)…
Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ liên tục tái đầu tư cho vở diễn này để diễn trong suốt hai năm 2009 - 2010. Các đêm diễn mở màn tại NH Lớn vào ngày 18 và 19/3.
Thu Hằng