thethaovanhoa.vn

Chuyện từ một lần đi chữa hiếm muộn

05/03/2009 20:22 GMT+7

Tôi đến Bệnh viện phụ sản cùng vợ, nhưng không phải là diễm phúc được đến khám thai mà là đến khám hiếm muộn, chữa bệnh vô sinh của vợ chồng tôi.

(Bài dự thi) - Tôi đến Bệnh viện phụ sản cùng vợ, nhưng không phải là diễm phúc được đến khám thai mà là đến khám hiếm muộn, chữa bệnh vô sinh của vợ chồng tôi.

Chúng tôi yêu nhau trong sáng, lành mạnh và lấy nhau khi cả hai đều đang ở độ tuổi trẻ khỏe, chẳng có bệnh tật gì, thế mà không hiểu tại sao 5 năm rồi chúng tôi vẫn chưa có con. Chúng tôi cũng đã uống thuốc ở một số nơi nhưng không thấy kết quả, vậy là quyết định khăn gói quả mướp ra Bệnh viện chuyên khoa, mong sao các bác sỹ chữa cho chúng tôi có được mụn con, thỏa nỗi ước mong của hai vợ chồng và cả hai bên gia đình nội ngoại.

Trước khi đi thằng bạn tôi có hỏi: "Đàn ông đi khám thế không ngại à?", tôi cười méo xẹo: "Còn ngại ngùng gì nữa, có ai muốn đâu nhưng mình có bệnh thì phải tìm thầy tìm thuốc để chữa thôi..."

Ảnh minh hoạ

Đến bệnh viện phụ sản có khác, các bà bầu nhiều thế. Chúng tôi ngồi ở cửa phòng khám chờ đến lượt mình, nhìn những bà bầu đến khám thai định kỳ đi ngang qua mặt và những gia đình thuê xe taxi đến đón người nhà họ đã "mẹ tròn, con vuông" vợ chồng tôi thèm lắm.

Rồi một vài bạn gái trẻ mặt xanh tái, nhăn nhó dìu nhau đi qua, tôi thấy mấy người ngồi cạnh thì thầm: "Bọn trẻ con bây giờ đến phá thai nhiều nhỉ?". Tôi nghe mà giật mình: "Chết chết, nom chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi mà đã đi phá thai rồi ư?" Tôi cũng đã nhiều lần đọc báo thấy viết về những cô bé đang ngồi trên ghế nhà trường hồn nhiên đến các phòng khám và các bệnh viện để phá thai tôi đã thấy lo cho các em mặc dù tôi chẳng quen biết gì các em, nay tận mắt nhìn thấy các em tôi thấy tiếc, vợ chồng tôi thì đang mong ngóng từng ngày, còn các em thì lại chơi bời buông thả rồi đến đây để rũ bỏ những sinh linh bé nhỏ là máu thịt của chính mình...

Không biết các em có được giáo dục để thấy được sự nghiêm trọng về việc mình đang làm hay không, đó vừa là văn hóa, là đạo đức và cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này của các em nữa.

Hoàng Thị Tuyết Trinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN