Buổi diễn đầu tiên tràn ngập những bộ quần áo thiếu vải: lúc thiếu trên, khi hụt dưới mà cơ bản là cũn cỡn và chật ních.

Britney đã không giao lưu nhiều với khán giả - điều duy nhất cô nói với khán giả là “Cảm ơn New Orleans" vào cuối suất diễn kéo dài gần hai giờ đồng hồ - và có vẻ như nhiều lúc cô đã phải hát nhép.
Công chúa pop bắt đầu buổi trình diễn đầu tiên với bài hát cũng là tên CD mới Circus và suốt chương trình là những bộ quần áo thiếu vải: lúc thiếu trên lúc hụt dưới mà cơ bản là cũn cỡn và chật ních.
Phụ họa cho cô trên sân khấu là vài anh chàng vũ công bặm trợn và những đạo cụ của các tiết mục xiếc.
Trong vòng 3 tháng tới, Britney sẽ trình diễn tại nhiều điểm ở Mỹ và Canada. Cô sẽ có 6 buổi trình diễn ở sân vận động O2 của London (Anh) vào tháng 6/2009.

QK (Theo Splash News)