thethaovanhoa.vn

Milan: Cuối tuần này, Kaka trở lại

04/03/2009 14:08 GMT+7

Tất cả cho Kaka bình phục. Đấy là mục tiêu tối thượng của Milan lúc này, bởi trên thực tế, tiền vệ người Brazil là giải pháp duy nhất để Milan thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại

(TT&VH) - Tất cả cho Kaka bình phục. Đấy là mục tiêu tối thượng của Milan vào thời điểm này, bởi trên thực tế, tiền vệ người Brazil là giải pháp duy nhất để Milan thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại nhằm đạt mục tiêu cuối cùng có giá trị để cứu vãn mùa bóng này: vị trí thứ 3.
 
Trên thực tế, dựa trên những dấu hiệu tích cực của quá trình bình phục, các tifosi Milan có thể lạc quan rằng, Kaka sẽ ra sân ngay trong trận đấu chủ nhật này với Atalanta, một đội bóng không dễ chơi và đã từng 2 lần làm nhục Milan ngay ở San Siro trong 3 mùa bóng qua.
 
Milan đang nóng lòng chờ Kaka tái xuất

Sự trở lại cấp thiết ấy còn có một ý nghĩa khác: không Kaka, không có Champions League và nếu không Champions League, Milan sẽ mất Kaka vào mùa giải tới, khi số 22 rất khó chấp nhận việc 2 mùa bóng liên tiếp không có cơ hội dự giải đấu cao nhất châu Âu. Tương lai của Milan dựa vào anh và tương lai của anh dựa vào đó, nên Ancelotti mong Kaka bình phục từng ngày. Vắng anh, Pato và Seedorf là 2 người duy nhất có khả năng đem lại sự đột biến cần thiết trong lối chơi Milan. Nhưng giờ đây họ cũng đã có dấu hiệu quá tải trong thời gian qua, nhất là Seedorf. Kể từ ngày Kaka bị thương trong trận gặp Reggina (hòa 1-1), Milan đã thua 2 trận với Inter và Samp (cùng 1-2), chưa kể bị loại khỏi Cúp UEFA (trước Werder) và chỉ thắng duy nhất 1 trận với Cagliari trong 90 phút vô cùng nhọc nhằn. Đấy là chưa kể 3 thất bại nữa với Bologna, Palermo và Juventus, nghĩa là vắng anh, Milan đã thua 5/6 trận, một số liệu quá đủ để nói tầm quan trọng vô cùng to lớn của Kaka với Milan.

Bây giờ, Kaka đã tập lại cùng đồng đội. Seedorf đang lấy lại thể lực đã mất. Ronaldinho vẫn chưa trở lại là anh trong một chấn thương không nặng nhưng đã loại anh khỏi vòng chiến trong suốt một tháng qua. Hàng công lủng củng và rách nát của Milan phụ thuộc vào cảm hứng của những con người ấy. Milan cần tốc độ cũng như sự sáng tạo để dẫn đến những bàn thắng. Và Pato chờ đợi những đường chuyền từ chân họ.

Lửa cháy sau lưng Milan

Milan hút chết. Việc cả 3 đội đứng sau họ cùng hòa hôm chủ nhật qua đã khiến họ vẫn giữ nguyên vị trí thứ 3, nhưng khoảng cách đã bị rút ngắn thêm 1 điểm, và một trận thua nữa đồng nghĩa với việc Milan có thể sẽ mất tất cả. Nhưng nếu Milan gượng dậy được ngay từ tuần này, có thể tin rằng họ có khả năng trút bỏ được sức ép từ phía sau để bảo vệ thành công vị trí thứ 3. Có thể khẳng định điều này khi cả 3 đối thủ của Milan đều có vấn đề.

Fiorentina không còn giữ được sự ổn định như trước nữa. Việc 2 trận liên tiếp với Genoa và Chievo chỉ thủ hòa và thắng ở phút cuối trong những trận đấu gây nhiều tranh cãi, kéo theo trận hòa Reggina (chưa thắng từ 3 tháng nay) và việc bị loại ở Cúp UEFA đang khiến Prandelli chịu nhiều sức ép. Roma bộc lộ tất cả những điểm tích cực và tiêu cực trước Inter. Việc Milito bị từ chối bàn đến 5 bàn thắng hợp lệ (mới nhất trong trận hòa Siena 0-0) từ những pha việt vị tưởng tượng của trọng tài cho thấy dường như đang có một âm mưu nhằm không cho họ ngoi lên đe dọa Milan.

Nếu thế giằng co còn kéo dài, tất cả sẽ được quyết định trong các trận đối đầu trực tiếp giữa Milan với Roma (vòng 37) và Fio (vòng 38). Với Genoa, Milan đã thua trong khi đối đầu (1-1, 0-2).
 
A.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN