thethaovanhoa.vn

Bên sân bóng, bàn chuyện Vua

01/03/2009 11:15 GMT+7

Cuộc đối đầu giữa Thể Công với Bình Dương sẽ kiểm chứng liệu một nước có thể có 2 Vua hay không.

(TT&VH) - Cuộc đối đầu giữa HAGL với SHB.ĐN có thể quyết định tới cuộc đua vô địch của cựu vương HAGL, còn cuộc đối đầu giữa Thể Công với Bình Dương lại là để kiểm chứng liệu một nước có thể có 2 Vua hay không.

1. HAGL trảm Agostinho để đảm bảo nguyên tắc, trên sân không thể có 2 Vua. Một mùa rưỡi đã qua, Gỗ coi cầu thủ người Brazil với 20 bàn thắng anh ghi được, là Vua. Quyết định này xét ở góc độ nào đó được hiểu như một sự tấn phong Lee Nguyễn, người cảm thấy khó chịu và chật chội với Agostinho, như là ông chủ mới của sân Pleiku, một nhân vật không thể động đến, và sẽ dẫn dắt HAGL đến thành công.

Tài năng và tính chuyên nghiệp của Lee Nguyễn được thừa nhận, nhưng anh chỉ là một cầu thủ trẻ (chưa đầy 23 tuổi). Độ tuổi ấy chưa đủ để anh trở thành thủ lĩnh ở một đội bóng đang chơi ở một nền bóng đá còn cách xa tiêu chuẩn chuyên nghiệp hàng km. Thonglao chưa bao giờ chơi tốt như khi anh ở BEC Tero và ĐT Thái Lan kể từ khi chuyển đến cho HAGL cũng vì một phần anh còn quá trẻ, không thể là đầu máy kéo cả một đoàn tàu.

Bởi thế, nếu như HAGL thất bại trong trận đấu chiều nay (3 trận liên tiếp), có thể tin là họ có tới 98% khả năng trắng tay mùa này. V-League khó xem mặt Vua trong vài vòng đấu đầu tiên, thậm chí suốt cả lượt đi. Nhưng V-League đã ghi nhận, chỉ có những đội bóng có bản lĩnh mới làm nên những cuộc vượt đèo, vượt dốc ngoạn mục sau khi đã chơi không tốt ở lượt đi. HAGL với các cá nhân hiện thời và cả HLV rõ ràng không đủ bản lĩnh như Gạch của mùa 2005 & 2006, cũng như non kém hơn so với Bình Dương 2008.

 HLV Vương Tiến Dũng và trợ lý Giám đốc Lê Thụy Hải sẽ song hành ở Thể Công cho tới khi vô địch ? -

2. Trên sân khó có 2 Vua. Trên băng ghế huấn luyện càng khó. Lịch sử bóng đá thế giới với những các đội bóng nổi tiếng trong khoảng 1 thập kỷ qua mới chỉ thấy có vài trường hợp như thế: Liverpool cách nay đúng 10 năm từng trao quyền cho cả Roy Evans và Gerard Houllier; Thụy Điển từ 2000 cho tới EURO 2004 được dẫn dắt bởi cặp HLV Tommy Soderberg và Lars Lagerback. Công thức này không phổ biến, bởi bóng đá là cuộc chơi của quyết định, của tính nhất quán, càng ít tính xung đột càng tốt.

Chuyện của Thể Công không hẳn là đồng HLV, vì thuyền trưởng vẫn là Vương Tiến Dũng còn Lê Thụy Hải là trợ lý cho Giám đốc Hồ Tri Liêm. Nhưng nếu xét về sở trường của ông Hải và những thói quen trong công việc của ông thì bảo Thể Công bây giờ có 2 Vua xem ra cũng không quá đáng.

Nhưng, không phổ biến, thậm chí rất khó, không có nghĩa nó không thể thành công. Ông Dũng có tài và ông Hải cũng rất tài. Ông Dũng là HLV vô địch năm 1998 và ông Hải là vô địch 2007 rồi 2008. Có phẩm chất ông Dũng có, nhưng có những phẩm chất chỉ ông Hải mới có, như khả năng điều trị cầu thủ ngoại chẳng hạn. Cái tài đôi khi không phủ nhận lẫn nhau, nếu như họ có cùng một con đường, cùng một mục đích.

Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử là một mảnh đất đầm lầy chật chội, mênh mông nước bao bọc. Vậy mà có tới 108 vị anh hùng đã quy tụ về đó. Họ tồn tại và chiến đấu được bên nhau bởi nhiều lý do, trong đó có chung một mục đích: khởi nghĩa và không có tư tưởng phải phủ nhận lẫn nhau.

Thế thì, có phải bất khả thi khi Thể Công mới chỉ có 2 Vua?

Phạm Tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN