Viettel có khẩu hiệu “hãy nói theo cách của bạn” cho mặt trận mạng viễn thông di động. Viettel cũng làm bóng đá theo cách của họ cho mặt trận săn tìm chiếc cúp vàng V-League.
(TT&VH) -Viettel có khẩu hiệu “hãy nói theo cách của bạn” cho mặt trận mạng viễn thông di động. Viettel cũng làm bóng đá theo cách của họ cho mặt trận săn tìm chiếc cúp vàng V-League.
Ở đây, cách của họ rất đơn giản: ai làm được việc sẽ là Vua, còn kết quả không như ý, họ sẽ lập tức kiếm tìm sự thay thế. Nguyên tắc ấy thoạt nghe hợp lý, nhưng rất hà khắc với môi trường bóng đá. Yếu tố thời gian hoàn toàn bị loại bỏ, trong khi bóng đá không phải là gói mì ăn liền
Song, mặc kệ. Những nguyên lý thông thường nói trên không mấy ý nghĩa với đội bóng này. Ngay cả chuyện Thể Công 2 vòng đấu đã qua đã bị trọng tài xử sai (hay ép?) cũng vô nghĩa trong việc tìm nguyên nhân, dù cho nếu trọng tài làm đúng, họ đã có 4 điểm chứ không phải chỉ 1. Vì đã đầu tư là phải có giá, hoặc là nhận được, hoặc là trả giá.

Vậy, Thể Công có bao nhiêu cơ hội để chiến thắng trong trận đấu này, trước ĐKVĐ Bình Dương?
Lịch sử cho họ cơ sở khá vững. 4 lần gặp nhau, Thể Công chưa từng thua, thắng 3 hòa 1. Ở Hàng Đẫy, năm 2004, trong một chiều mưa sấm chớp giật đùng đùng, Bình Dương từng (tự?) trượt ngã 3-5.
Hiện tại cũng cho họ những tia hy vọng khá sáng. Nếu nói đội hình của Bình Dương là một tập hợp của các ngôi sao thì Thể Công cũng là một tập thể của những cá nhân đáng mơ ước. Sự khác biệt chỉ xuất hiện ở hàng công khi Thể Công không có một chân sút tầm cỡ như Kesley, thì họ lại được bù đắp bởi một hàng thủ chất lượng hơn với cặp trung vệ Phước Tứ - Anh Tuấn đồng đều biết san sẻ cho nhau, còn cặp Như Thành – Chí Công lại khá cọc cạch. Hàng tiền vệ của cả 2 đầy ăm ắp chất sáng tạo khi cả 2 cùng sở hữu những tiền vệ công nằm trong tốp đầu của BĐVN dù đó là ở trung tâm (Raphael đã bình phục, Công Huy bên Thể Công; Trường Giang, Lima bên Bình Dương, hay cánh Ngọc Duy, Bảo Khanh của Thể Công, Vũ Phong của Bình Dương).
Và điều có thể xảy ra trong buổi chiều hôm nay cũng không hoàn toàn chống lại Thể Công. Lực lượng nói trên đủ để Thể Công chơi tấn công, chứ không cần phải rúm ró như đã từng ở Gò Đậu, hay có phần nhợt nhạt ở Mỹ Đình mùa trước
Bình Dương cũng sẽ đá tấn công, vì họ có tới 4 cầu thủ ngoại (tính cả Kesley), và vì họ 3 năm qua vẫn luôn là biểu tượng của lối chơi cống hiến. Họ vận hành lối chơi nhuần nhuyễn và đa dạng hơn, xuyên phá ở cánh tốt hơn, đặc biệt là biên phải.
Nhưng, có một điểm hạn chế, rằng Bình Dương bị ảnh hưởng khá nhiều từ virus đội tuyển, hầu hết các tuyển thủ trở về đều chơi chưa đúng phong độ và sự gắn kết giữa con người-cầu thủ với con người-HLV ở đây không keo sơn như ở Thể Công.
Nếu hiểu đây là trận chung kết của thầy, các cầu thủ Thể Công (ít nhất là cầu thủ nội) sẽ đá sinh tử, và tối thiểu cũng giành được 1 trận hòa.
|
Phong độ
TC
10/08/08 TC-K.KH 0-1 17/08/08 TPHCM-TC 1-0 24/08/08 TC-SLNA 2-2 07/02/09 TC-T&T.HN 1-1 15/02/09 XM.HP-TC 2-1 B.BD 10/08/08 HA.GL-B.BD 0-1
17/08/08 B.BD-B.BĐ 4-0 24/08/08 SHB.ĐN-B.BD 1-0 07/02/09 B.BD-M.NĐ 3-0 15/02/09 CS.ĐT-B.BD 1-0 Đối đầu 06/01/08 B.BD-TC 0-1 29/04/08 TC-B.BD 0-0 |