Với chiến thắng “5 sao” trên sân Sporting Lisbon, xem như Bayern Munich đã giải quyết xong nhiệm vụ ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng...
(TT&VH) - Với chiến thắng “5 sao” trên sân Sporting Lisbon, xem như Bayern Munich đã giải quyết xong nhiệm vụ ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng để đi đến những cái đích cuối cùng như kỳ vọng, rõ ràng thầy trò Juergen Klinsmann còn rất nhiều việc phải làm.
Chiến thắng “5 sao”
Quả thực, cả giới chuyên môn và người hâm mộ đều bị bất ngờ trước chiến thắng 5-0 của Bayern ngay trên sân của Sporting. Trong hoàn cảnh đang khủng hoảng phong độ trầm trọng lại phải đối mặt với một đội bóng có lối chơi đậm chất kỹ thuật theo phong cách latin, cơ hội cho Bayern sống sót sau chuyến đi Lisbon là không nhiều. Nhưng trong khó khăn, bản lĩnh và sức mạnh tiềm ẩn của một đội bóng lớn đã được đại diện số một của nước Đức phát huy và trỗi dậy kịp thời, giúp họ vượt qua cửa ải đầy chông gai trên đất Bồ Đào Nha. Thắng lợi rực rỡ “5 sao” trên sân Jose Alvalade đã xua tan bớt không khí ảm đảm vốn bao trùm lấy đội bóng xứ Bavaria từ suốt đầu năm 2009 đến giờ, sau những thất bại liên tiếp ở mặt trận Bundesliga.

Tương lai bất định
Tỷ số 5-0 trên sân Sporting không phản ánh đầy đủ và thực chất những gì Bayern đã trình diễn. Thực tế, đội bóng Đức không chơi hay hơn chủ nhà Bồ Đào Nha là bao. Có chăng, họ chỉ nhỉnh hơn đối thủ mới lần đầu tiên có mặt ở vòng 1/8 Champions League một chút bản lĩnh, kinh nghiệm và cả những cá nhân kiệt xuất, như tiền vệ Franck Ribery hay tiền đạo Luca Toni. Bayern chỉ nhỉnh hơn Sporting mà không thể hiện sự vượt trội hoàn toàn. Chiến thắng đậm đến với họ có một phần may mắn, bởi sự vô duyên của các chân sút Sporting, sai lầm của trọng tài và vận đỏ của các cầu thủ đội khách.
Sporting khác xa so với Liverpool, Chelsea hay M.U, nếu không muốn nói sự so sánh khập khiểng này là “một trời, một vực”. Thế nên, việc Bayern vượt qua Sporting, dù với tỷ số thật đậm, chẳng có gì đảm bảo cho thắng lợi về sau này của đội bóng Đức trước các thế lực khác ở Champions Leaugue. Điều đó có nghĩa là, Bayern không nên tự huyễn hoặc mình sau chiến thắng “không tưởng” ở đấu trường danh giá và khắc nghiệt bậc nhất của bóng đá châu Âu, nhất là khi lối chơi mà họ thể hiện ở trận đấu với Sporting vẫn chưa mấy thuyết phục.