Về mặt lý thuyết, trận hòa 2-2 trên đất Đan Mạch giữa tuần trước là một lợi thế lớn đối với Man City trước khi trở về sân nhà.
(TT&VH) - Ở vòng loại cúp UEFA mùa giải này, Man City từng phải đợi đến những loạt sút luân lưu định mệnh mới vượt qua nổi FC Midtjylland. Đêm nay, thử thách của thầy trò Mark Hughes tiếp tục là một đại diện đến Đan Mạch: FC Copenhagen. Nhưng liệu có câu chuyện cổ tích nào ở Manchester đêm nay.
Tiếc nuối vì hàng thủ
Về mặt lý thuyết, trận hòa 2-2 trên đất Đan Mạch giữa tuần trước là một lợi thế lớn đối với Man City trước khi trở về sân nhà. Trước một đối thủ chỉ được tập chay trong suốt hai tháng (do giải VĐ Đan Mạch kết thúc tháng 12/2008), Man City, với đội hình gần như mạnh nhất, đã không mấy khó khăn để áp đặt thế trận, và liên tục là đội dẫn trước. Song sai lầm cố hữu của hàng phòng ngự trong các tình huống chống bóng bổng đã khiến họ phải trả giá. Điều đáng tiếc nhất là pha đánh đầu gỡ hòa 2-2 của Vingaard được thực hiện ở phút bù giờ đầu tiên.
Đó chỉ là một trong những minh chứng cho việc Man City không biết cách bảo vệ chiến thắng ở mùa giải này. Tại City of Manchester, họ từng gục ngã 2-3 trước Liverpool, dù đã dẫn 2-0 sau 55 phút. Cũng chính vì sự mong manh ấy mà “gã nhà giàu” này chỉ xếp thứ 10 ở Premier League, kém vị trí dự cúp UEFA đến 13 điểm. Thất bại tới phân nửa số trận đã đấu (12/26) khiến Man City trở thành một đội bóng tầm thường và vô vọng ở Premier League, dù mục tiêu của họ rất khiêm tốn so với tổng số tiền bỏ ra: giành suất dự cúp UEFA.
Man City đang sở hữu một Bellamy đạt phong độ cao
Đó là hậu quả của chính sách mua bán thiếu tính toán mà các ông chủ Ả rập đang chi phối Man City. Với núi tiền rủng rỉnh và cái thú muốn đánh bóng thương hiệu, các ngôi sao tấn công luôn được chào đón tại City of Manchester nhưng hàng phòng ngự thì ngược lại. Craig Bellamy, Robinho hay Shaun Wright-Phillips đủ để tạo nên một hàng tấn công quyến rũ, nhưng hàng thủ lại mất cân bằng vì không có những sự bổ sung tương xứng. Đắt giá nhất là Wayne Bridge (10 triệu bảng), vốn là một hàng thải của Chelsea. Chỉ có Shay Given là kha khá, song một mình anh thôi thì không đủ. Micah Richard, tài năng trẻ một thời đã sa sút đến khó hiểu, còn đội trưởng Richard Dunne thì chuyên phạm lỗi. Ở Premier League, Man City ghi đến 43 bàn, chỉ thua M.U (46) và Chelsea (45), nhưng họ cũng để lọt lưới đến 35 bàn.
Sức mạnh sân nhà
Người ta đã nói nhiều về sức mạnh sân nhà của Man City. Đó là nơi họ đã đè bẹp Arsenal 3-0, từng hạ nhục Portsmouth 6-0, Hull 5-1 và giành 8 chiến thắng, chỉ ít hơn M.U (12). Chính những chiến thắng ấy đã cứu cho chiếc ghế của Mark Hughes khỏi lung lay. Tại đấu trường châu Âu, sân nhà cũng có tiếng nói quyết định đến phong độ của Man City. Kể từ trận thua 0-2 trước Chelsea ở bán kết cúp C3 châu Âu mùa giải 1970-71, Man City đã bất bại đến 14 trong tổng số 15 trận chơi trên sân nhà.
Chỉ có một điều khiến Hughes không mấy yên tâm trước trận đấu đêm nay: Đối thủ duy nhất khiến họ gục ngã trên sân nhà trong giai đoạn ấy là FC Midtjylland, một đội bóng cũng đến Đan Mạch. Chắc chắn FC Copenhagen sẽ được cổ vũ tinh thần rất nhiều trước chiến thắng của đội bóng đồng hương này. Và nếu như Hughes không giải quyết được rốt ráo những vấn đề ở trận lượt đi thì sẽ rất khó để giành một kết quả khả quan. Nên nhớ FC Copenhagen là một đội bóng chơi rất tốt trên sân khách. Tại cúp UEFA mùa giải này, đội bóng của HLV Solbaken đã thắng 4, hòa 1 trong tổng số 5 chuyến đi xa nhà.
Bởi thế, sẽ không quá ngạc nhiên nếu như chuỗi trận bất bại sân khách của FC Copenhagen sẽ được kéo dài ở City of Manchester. Nhưng hãy tin rằng Hughes đã rút ra được bài học ở lượt đi để có thể lọt vào vòng 1/8 bằng một chiến thắng.
DỰ ĐOÁN: 3-1
Lực lượng:
Man City: Kompany chấn thương ngón chân, de Jong không kịp đăng ký.
Copenhagen: Chẳng có chấn thương nào đáng kể.
Đội hình dự kiến:
Man City: Given - Onuoha, Richard, Dunne, Bridge - Zabaleta, Ireland, Elano, Shaun Wright-Phillips - Robinho, Bellamy.
FC Copenhagen: Christiansen - Pospech, Antonsson, Laursen, Wendt - Kvist, Gronkijaer , Kristensen, Hutchison - Ailton, Santin
|
Đối đầu 19/02/09 Copenhagen - Man City 2-2
Phong độ
Man City 22/02/09 Liverpool - Man City 1-1 19/02/09 Copenhagen - Man City 2-2 14/02/09 Portsmouth - Man City 2-0 07/02/09 Man City - Boro 1-0 31/01/09 Stoke City - Man City 1-0
Copenhagen 21/02/09 Copenhagen - Helsinborg 5-2 19/02/09 Copenhagen - Man City 2-2 14/02/09 Copehagen - Stabaek 4-3 11/02/09 Copenhagen - Lyungby4-0 18/12/09 Bruges - Copenhagen 0-1
|
Tuấn Cương