thethaovanhoa.vn

Agostinho cho bầu Lý “leo cây”

26/02/2009 09:26 GMT+7

Agostinho vừa bị HAGL cắt hợp đồng đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Khá nhiều các CLB đã hớn hở đi săn chữ ký của cầu thủ này.

(TT&VH) - Agostinho vừa bị HAGL cắt hợp đồng đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Khá nhiều các CLB đã hớn hở đi săn chữ ký của cầu thủ này. Một trong số đó là bầu Lý của XMCT.TH. Nhưng…

Cầu thủ gây chuyện

Hôm qua, chủ tịch XMCT.TH Nguyễn Công Lý đã bị Agostinho cho “leo cây” khi hẹn gặp tại TP.HCM để thương thảo hợp đồng rồi nhưng lại không xuất hiện. Bầu Lý lấy điện thoại gọi cho Agostinho thì chỉ thấy nghe đổ chuông chứ không có tín hiệu trả lời. Bầu Lý than thở: “Tôi đã hoãn cả chuyến bay ra Hà Nội để gặp Agostinho vì cậu ấy đồng ý gặp mặt vào 10 giờ sáng qua, nhưng rút cục Agostinho không đến mà cũng chẳng có lấy nổi 1 lời giải thích”.

Mới trước đó 1 ngày, trả lời phỏng vấn báo chí sau khi bị HA.GL chính thức thanh lý hợp đồng, Agostinho còn bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về những chuyện không hay mà tiền đạo này đã làm và còn hứa sẽ không bao giờ lặp lại. Vậy mà chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, Agostinho lại có cách hành xử ngược lại những gì mà tiền đạo này từng tuyên bố.
 
Agostinho trước nay được tiếng là lành, thế mà…

Theo phỏng đoán của bầu Lý, có thể Agostinho nhận được lời đề nghị hấp dẫn hơn của đội bóng khác nên đã quyết định “xù” XMCT.TH. Cách lý giải này cũng phù hợp với tuyên bố đầy tự tin của Agostinho khi trao đổi với báo chí vào hôm 24/2 vừa qua. Cầu thủ này cho biết: “Đúng là hiện giờ tôi đang chưa có việc làm nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thất nghiệp ở VN, bởi đang có rất nhiều đội bóng muốn có chữ ký của tôi”.

Kể từ khi bóng đá VN tiến lên chuyên nghiệp, hầu như mùa bóng nào cũng có những chuyện rắc rối do các ngoại binh gây ra, nhưng nếu trước kia ngoại binh châu Phi thường là nhân vật chính gây phiền toái thì gần đây lại xuất hiện thêm những ngoại binh Nam Mỹ, chủ yếu là Brazil, “thoái hoá biến chất”.

Cò cầu thủ cũng gây chuyện

Giới cò cầu thủ đang hành nghề ở VN có rất nhiều dạng, cò chuyên nghiệp được FIFA chứng nhận cũng có, cò nghiệp dư cũng có, nhưng xung quanh những ông cò này cũng lắm thứ chuyện rắc rối.

Năm ngoái, 1 cò cầu thủ người Nigeria có chứng nhận của FIFA hẳn hoi đã ngược xuôi ở trụ sở VFF để kiện 1 cò người Việt Nam vì lý do anh này đã “cướp” mất thân chủ của mình. Tuy nhiên, VFF không thụ lý vụ việc này vì cò cầu thủ người Nigeria kia không có chứng cứ nào xác thực để làm bằng.

Nghe nói, sau này cò người Việt Nam kia cũng đền bù cho đồng nghiệp người Nigeria vài chục ngàn USD nhưng ông cò này vẫn ấm ức và chưa chịu bỏ qua. Và khi 1 ngoại binh là “hàng” của ông cò người Việt Nam kia lấy vợ người Việt, ông cò người Nigeria đã tức tốc thông báo tin này cho vợ cũ của cầu thủ kia đang ở Nigeria để “phá chơi cho bõ tức”.

Rồi có 1 trường hợp khác, có cò cầu thủ dẫn quân tới 1 CLB ở miền Bắc để ký kết hợp đồng. Khi 2 bên đã thoả thuận xong xuôi thì bất ngờ 2 cầu thủ là thân chủ của ông cò kia tuyên bố “lật kèo”, ký hợp đồng trực tiếp với CLB kia mà không cần hỏi ý kiến đại diện của mình.

Quá uất ức vì bị mất không 1 khoản tiền hoa hồng kha khá, sau khi cãi lý 1 hồi mà không ăn thua, ông cò kia bèn… vạch quần tiểu tiện ngay tại trụ sở của CLB nọ, khiến người ta phải gọi bảo vệ để đưa ông cò này ra ngoài.

H.Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN