SHB.Đà Nẵng thì “đen” hơn, đã lỡ ký với tiền đạo Argentina Merlo. Thấy anh có biểu hiện thường xuyên bị mệt sau các buổi tập, BHL đội đã cho đi xét nghiệm. Kết quả, cả Bệnh viện Đà Nẵng lẫn Viện tim mạch Việt Nam đều kết luận Merlo bị hở van tim, không thể chơi bóng với cường độ cao. May thật, nếu để tình trạng kéo dài, bất cứ lúc nào bi kịch cũng có thể xảy ra với Merlo. Dĩ nhiên rắc rối sẽ vô cùng lớn với SHB.ĐN.
Cầu thủ không đủ sức khỏe, đương nhiên không đủ tiêu chuẩn thi đấu và chuyện bình thường. Vấn đề là làm sao mà Merlo qua mặt được bộ phận y tế cũng như BHL SHB.ĐN để rồi vẫn được đội bóng sông Hàn đặt bút ký hợp đồng.
Chẳng có gì khó cả. Thứ nhất, một tiền đạo trong đội là Molina ( anh này giới thiệu) đã bảo chứng với SHB.ĐN rằng sức khỏe Merlo không có vấn đề gì. Thứ hai, Merlo có giấy chứng nhận sức khỏe bên Argentina là đủ điều kiện thi đấu. Hãy nghe TGĐ Công ty Cổ phần thể thao SHB.ĐN Bùi Xuân Hòa ca thán: “Mình cứ tin tưởng vào giấy tờ của cậu ấy nên giờ mới mệt”. Chết thật, cái giấy chứng nhận sức khỏe ngay cả bên mình cũng chỉ mất vài chục nghìn đồng.
Lâu nay, việc các đội bóng nhanh chóng ký hợp đồng với ngoại binh mà xem nhẹ những giấy tờ của họ dẫn đến rắc rối đã xảy ra rất nhiều. Ngoài cầu thủ có vấn đề sức khỏe, đầu mùa bóng 2008, hàng loạt đội lao đao vì ký hợp đồng rồi mà cầu thủ ngoại vẫn chưa thể ra sân vì thiếu ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế) như Đà Nẵng, Thể Công, Thanh Hóa…
Marcelo, 1 trong những món hàng hớ của SHB.ĐN
Còn nhớ trong buổi nói chuyện vào ngày 2/10/2005, tại trụ sở VFF, ông TTK LĐBĐ ĐNÁ Paul Mony đã khuyến cáo các CLB Việt Nam về quy chế chuyển nhượng, trong đó nhấn mạnh vai trò.của giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) nhằm giảm thiểu sự tranh chấp cũng như bảo vệ lợi ích của các đội bóng Việt Nam.
Ông này còn cảnh báo các đội bóng Việt Nam rằng ngay cả khi cầm ITC trong tay, các CLB cũng bị "lừa" như thường. Ông Paul Mony cho biết: "Cầu thủ có nhiều cách để hợp lý hoá thủ tục, chỉ để làm sao ký hợp đồng cho nhanh chóng. Thực tế là những cầu thủ, đặc biệt là từ châu Phi, làm giả rất nhiều giấy tờ, từ giấy sức khoẻ, bảng thành tích, thậm chí là ITC, bởi ở những quốc gia này, việc làm một con dấu giả chỉ mất... 1 USD. Để tránh tình trạng ký hợp đồng chui, VFF cần phải nhận được sự xác nhận một cách chính xác từ các LĐBĐ có cầu thủ đến chơi ở V-League".
Cẩn thận với các bản hợp đồng vơi ngoại binh không bao giờ thừa, kể cả những cầu thủ đã trải nghiệm ở sân cỏ nước nhà. Chính Đà Nẵng đã nếm trải rất nhiều bài học đắt giá từ việc không kiểm định cầu thủ ngoại, như trường hợp nhanh nhẩu mua trung vệ Marcelo của Huế để rồi nếm trái đắng là một ví dụ.
Ngay sau trận kết thúc mùa giải 2007, Đà Nẵng đã ra Huế ký hợp đồng 1 năm với Marcelo tại một… quán cà phê. Phía Huế cũng khẳng định quân của mình OK về sức khỏe. Khổ nỗi, về Đà Nẵng tập được mấy hôm thì Marcelo trở thành thương binh với cái đầu gối trái bị vỡ xương sụn chêm. Cái đầu gối ấy đã có tiền sử ở Huế. Đà Nẵng chỉ biết kêu đen, thương lượng mãi Marcelo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sau khi dọa sẽ kiện lên Tòa án Thể thao quốc tế. Đận ấy, Đà Nẵng mất đứt phí chuyển nhượng đã chi cho Marcelo là 20.000 USD, mấy tháng lương ( 3.500 USD/tháng) và toàn bộ chi phí di chuyển về nước của anh này.
Năm 2006, họ từng mời một ông người Đức về làm GĐKT tên là Gerd Zeise. Kết quả, ông này chẳng gấy ấn tượng gì, bị cơ quan chủ quản đơn phương phá vỡ hợp đồng trước thời hạn 4 tháng. Thế là ông Gerd dọa kiện lên Tòa án thể thao quốc tế. Đương nhiên, Đà Nẵng thua, phải cắn răng để ông thầy người Đức xuống làm trẻ cho xong của nợ 4 tháng. Chưa hết, Đà Nẵng cũng phải bồi thường cho trung vệ Mã Trí sau 2 năm nuôi cơm không, để được anh này chấm dứt hợp đồng mà không phải lôi nhau ra tòa như đã dọa. Đấy là còn chưa kể tới “quả bom” Amaobi.
V-League đang là thiên đường của ngoại binh, nên việc các CLB chúng ta bị họ “xỏ mũi” xem ra chưa có đoạn kết. 9 năm lên chuyên rồi, để xảy ra chuyện vào giải mới phát hiện “một trái tim tật nguyền” thì nên tự trách mình thôi.
NGỌC HÒA