Hơn 21 bức ảnh về cuộc sống xung quanh cầu Long Biên do chính các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực này thực hiện, đã thực sự gây được bất ngờ với bạn bè quốc tế.
(TT&VH) - Hơn 21 bức ảnh về cuộc sống xung quanh cầu Long Biên do chính các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực này thực hiện, đã thực sự gây được bất ngờ và xúc động với hàng trăm bạn bè quốc tế. Triển lãm Rồng của dòng sông tại Bookworm, số 4B, Yên Thế, Hà Nội vào lúc 16 giờ tối 21/2/2009 do Tổ chức trẻ em Rồng xanh thực hiện là cái nhìn tươi mới, khác lạ của trẻ thơ về một giá trị lịch sử của Hà Nội.
Chỉ vào bức ảnh chụp cây cầu Long Biên như một hình tam giác cân, Darren nói hồ hởi:“Chính tôi cũng bất ngờ vì góc nhìn của em Dưỡng. Tôi không thể nghĩ ra được cái cách trèo lên đỉnh cầu để chụp từ trên xuống và khuôn hình được tuyệt vời như thế”.
Nguyễn Văn Dưỡng, một cậu bé 15 tuổi gầy gò, quê Bắc Ninh vào tổ chức Rồng Xanh đã được hơn 2 năm, chỉ tay vào 2 bức ảnh chụp cây cầu và chiếc thuyền bẽn lẽn nói rằng: “Ngày trước, em và các bạn hay trèo lên cầu Long Biên chơi vào mỗi buổi chiều mùa hè, gió rất mát. Nhà em là cái thuyền trên sông Hồng này. Cây cầu là bạn của chúng em.”
Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation) là một tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ những trẻ em nghèo, trẻ em lang thang đường phố để các em có thể tự kiếm sống bằng các chương trình dạy nghề. Trước khi diễn ra triển lãm, hơn 30 em nhỏ trong Rồng Xanh tại Hà Nội đã có 5 tuần học chụp ảnh cả bằng máy cơ và máy kĩ thuật số.
Trương Văn Ngọc, một cậu bé 12 tuổi, quê Nam Định, nhìn khá nhanh nhẹn và thông minh, đã vào Rồng Xanh hơn 1 năm hay cùng các bạn trú mưa dưới chân cầu đã khuôn hình lại kỉ niệm đẹp ấy vào trong kí ức trong trẻo của em.
Rất nhiều những bức ảnh khác chụp cảnh cầu Long Biên nhìn qua tán lá cây, cảnh bãi ngô khoai xanh tốt dưới chân cầu, hay cảnh những người bán hàng rong trên cầu cũng chính là bố mẹ, họ hàng của các em…đã khiến người xem cảm nhận được một cách toàn diện cuộc sống cũng như tâm hồn của những trẻ em nghèo sống xung quanh khu vực cầu Long Biên.
Ngoài 21 bức ảnh phóng to, Triển lãm còn giới thiệu 5000 cuốn Dragon of the River Photo tập hợp hàng trăm bức ảnh của các em nhỏ đã chụp. Những sản phẩm của các em sẽ được bán nếu người xem muốn mua. Và số tiền thu được, sẽ cho vào quỹ Rồng Xanh của các em.
Hà Giang