thethaovanhoa.vn

Valencia lần đầu bị đánh bật khỏi top 4 Liga: Phú quý giật lùi

24/02/2009 13:53 GMT+7

Số nợ càng lên cao, thứ hạng càng đi xuống. Không hề là một sự trùng hợp ngẫu nhiên...

(TT&VH) - Số nợ càng lên cao, thứ hạng càng đi xuống. Không hề là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi thời điểm Valencia bắt đầu đi xuống gắn liền với thời điểm những nỗ lực giải cứu đội bóng khỏi khủng hoảng tài chính của Chủ tịch Soriano đi vào ngõ cụt.

Từ trận thắng 3-1 trước Atletico hôm 4/1 tới nay, sau tổng số 7 trận đã đấu, Valencia chỉ thắng được thêm đúng 1 trận nữa, hòa 3 và để thua 3. Trận hòa 1-1 với Deportivo ở Riazor, nơi Valencia toàn thắng cả 4 trận trước đó, đã kéo dài chuỗi trận không thắng ở mọi đấu trường của "Che" lên con số 4, chuỗi trận không thắng trên sân khách lên con số 10 (còn kém "kỷ lục" mọi thời đại do Valencia của Ranieri lập ra 8 trận). "Nhờ" phong độ "ấn tượng" ấy, Valencia đã lần đầu tiên trong mùa này bị đánh bật khỏi top 4, và không biết đến bao giờ mới quay trở lại được.
 
Không khó để nhận vấn đề của Valencia nằm ở đâu. Trước hết, nó nằm ở cái đầu, những cái đầu không được giải phóng vì gánh nặng tiền bạc. Sau đó, là sự thiếu hụt lực lượng, đặc biệt là ở hàng thủ, do khủng hoảng chấn thương. Cho trận đấu với Deportivo, HLV Emery, bên cạnh thủ môn chính thức Renan, còn không thể có được sự phục vụ của Miguel, Albiol và Moretti, 3/4 hậu vệ thường xuyên đá chính, không có tiền vệ đánh chặn Albelda (treo giò) và không cả phương án dự phòng Edu (chấn thương). Hậu quả là tuyến giữa của Valencia bị xé nát bởi bộ ba Sergio, De Guzman và Juan Rodriguez của Deportivo, những người mà chỉ cách đây mấy ngày còn bị các tiền vệ của Aalborg quần cho tơi tả. Thực tế là ở Riazor, đội hình Valencia gần như bị chia làm 2 nửa: Nửa dưới gồm bộ đôi Baraja-Fernandes cùng hàng hậu vệ, nửa trên gồm Joaquin, Mata, Silva và Villa.
 
Số nợ càng lên cao, thứ hạng của Valencia càng đi xuống

Sau trận đấu, Emery đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu trọng tài Perez Burrull, tác giả của cú "phốt" thay penalty bằng thẻ vàng trong trận Real Madrid-Osasuna, một mực khẳng định cả 2 chiếc thẻ vàng mà Burrull dành cho Villa đều vô lý. Lần này thì Emery sai: Chúng chỉ "vô duyên" (thẻ đầu tiên do Villa tự ý rời sân để chữa thương, thẻ thứ hai vì lỗi truy cản trái phép thủ môn đối phương), chứ không hề vô lý. Nhưng có lẽ, khi đã hết hụt hẫng vì để tuột mất 2 điểm quý giá, Emery sẽ tự thấy đội bóng của ông đã may mắn thật nhiều. May mắn khi đối phương gần như mất hết tiền đạo (Bodipo, Riki, Mista chấn thương, đá chính là Lassad) và đành ngậm ngùi chứng kiến những cơ hội nối tiếp qua đi. Và may mắn ngay trong bàn mở tỉ số: De Guzman trả bóng về gôn nhà mà không để ý David Villa đang... lững thững đi lên!

Vì trận hòa này, Valencia đã lần đầu tiên trong mùa giải này không thấy mình ở trong top 4 khi một tuần mới bắt đầu. Nhưng với một đội bóng chỉ cần mở mắt ra mà không phải nhận tuyên bố phá sản đã cảm thấy đời thế là đẹp lắm rồi, thì việc nó bám trụ được ở top 4 cho đến tận lúc này xứng đáng nhận được một lời ngợi khen. Và nếu Soriano không sớm tìm ra giải pháp ngăn chặn đà suy thoái tài chính đang đi tới hồi không thể cứu vãn nổi, việc bị đánh bật ra khỏi nhóm dự Champions League chắc chắn vẫn chưa phải là kết cục tồi tệ nhất.

9: Với pha dứt điểm quyết đoán mở tỉ số, "El Guaje" đã có được bàn thắng thứ 9 vào lưới Deportivo chỉ sau có 8 lần đối đầu với đội bóng này, trong đó có 8 bàn ở Liga và 1 bàn ở Cúp Nhà Vua. Đó cũng là bàn thắng thứ 4 trong 3 trận gặp Depor liên tiếp gần đây của Villa.

4: Dù đã ghi bàn song Villa cũng là tác nhân khiến đội nhà đánh mất chiến thắng (3 phút sau khi Villa lĩnh thẻ đỏ thì Depor gỡ hòa). Đây là lần thứ 4 Villa bị đuổi khỏi sân ở Liga. Mùa trước, anh đã 2 lần lĩnh thẻ đỏ, và lần còn lại thì ở mùa 2005-06.

V.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN