thethaovanhoa.vn

Giải Nhì thơ đồng bằng Sông Cửu Long xuất bản tác phẩm đầu tay

23/02/2009 17:54 GMT+7

Nhận giải Nhì thơ của cả khu vực vào năm 2006, nhưng mãi đến nay Võ Mạnh Hảo (sinh năm 1981) mới cho ra lò tập thơ đầu tay của mình.

(TT&VH) - Nhận giải Nhì thơ của cả khu vực vào năm 2006 cùng với một vài giải thưởng của báo chí trước đó, nhưng mãi đến nay Võ Mạnh Hảo (sinh năm 1981) mới cho ra lò tập thơ đầu tay của mình.
 
Tập thơ có cái tên khá lạ: Bụi cám bay (NXB Văn nghệ cấp phép và Hội Văn học Nghệ thuật Long An tài trợ) với câu đề từ cho cả tập: “Ta nhận ra quê trong bụi cám bay”. Lâu nay, người ta chỉ quen nghe nói cát bay, lá bay, mây bay… chứ “bụi cám bay” thì lạ thật. Nhưng đọc Bụi cám bay với hai phần Phố Ngoại tình với cánh đồng xong mới thấy lạ mà… quen. Bởi cái gì “bay” qua ký ức, cuộc đời mỗi người đều có duyên cớ của riêng nó. Và với Võ Mạnh Hảo, duyên cớ đó đã thể hiện phần nào trong tập thơ đầu tay dày chưa đến trăm trang. Võ Mạnh Hảo hiện đang công tác tại báo Long An, hy vọng những chuyến đi viết báo của anh sẽ nhận ra thêm nhiều “bụi cám bay hơn nữa”.
 
H.Nhân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN