Không ai thắng được mãi. Và người ta biết, sớm muộn gì Barca chẳng phải thua. Nhưng rõ ràng, thời điểm này không hề thích hợp chút nào cho một trận thua, nhất là một trận thua ở derby...
(TT&VH) - Không ai thắng được mãi. Và người ta biết, sớm muộn gì Barca chẳng phải thua. Nhưng rõ ràng, thời điểm này, thời điểm mà phía sau là trận hòa hú vía với Betis, phía trước là trận đấu khó khăn với Lyon và bên hông là một Real Madrid đã thắng tới trận thứ 9 liên tiếp, không hề thích hợp chút nào cho một trận thua, nhất là một trận thua ở derby, ngay trên sân nhà.

Không đội bóng nào tránh được thất bại. Barca, nói hơi A.Q một chút, cũng cần một thất bại để không quá đắm mình trong những ảo tưởng được tạo ra bởi những lời tán tụng liên tu bất tận. Nhưng nếu được phép lựa chọn, các cule chắc chắn sẽ không bao giờ chọn một thất bại như thất bại trước Espanyol. Thất bại trên sân nhà luôn là một cú đấm mạnh vào niềm kiêu hãnh. Thất bại trong trận derby, trước một anh hàng xóm đang tàn tạ vì khủng hoảng và đã 27 năm không thắng ở Nou Camp, sẽ để lại những vết thương danh dự không bao giờ liền da. Thất bại ngay sau khi vừa phải trải qua một trận hòa (với Betis) khiến người ta, và cả các cầu thủ, nghĩ rằng Barca đang trên đà suy thoái. Và thất bại sau khi đã tung vào sân từ đầu đội hình mạnh nhất có thể là cách chuẩn bị không thể tồi hơn, cho trận đấu với Lyon ở Champions League.
Hậu quả mà người ta e ngại nhất từ trận thua ấy không phải là việc Barca để cho Real Madrid thu hẹp khoảng cách xuống còn 7 điểm. Bởi 7 điểm dù gì vẫn là một khoảng cách quá mênh mông (ở Anh, M.U chỉ mới hơn Liverpool 5 điểm mà các nhà cái đã ngừng nhận tiền đặt cửa đội này vô địch), và bởi Real rồi cũng chẳng thể thắng mãi được. Người ta chỉ e, thất bại ấy là một cú đánh quá sức chịu đựng với sự tự tin của người Barca. Không tự tin nghĩa là không tiqui-taca, là không có những pha xoay người giữ bóng giữa muôn trùng vây của Xavi, không có những pha đi bóng xé toang phòng tuyến đối phương của Messi và càng không những pha phối hợp phức tạp giữa rừng chân đối thủ... Thực tế là ngay cái cách Barca nhập cuộc derby đã cho thấy họ đang mất tự tin, có lẽ là vì trận hòa hú vía với Real Betis.
Việc các cầu thủ Barca, trong đó có cả hai người nổi tiếng kiệm lời là Xavi và Messi, kịch liệt phê phán những quyết định của trọng tài Delgado Ferreiro và cho rằng chính ông ta đã làm hỏng trận đấu, với quyết định đuổi Keita sau một tình huống vào bóng chưa đến mức quá ác ý ở phút 38, chỉ càng khiến người ta có cảm giác đội đầu bảng đang không làm chủ được cuộc sống của họ. Bởi đâu cần phải đợi đến khi Barca thiếu người khán giả mới thấy họ chơi quá tồi so với bình thường. Tâm lý căng thẳng lộ rõ trong từng đường bóng, mà tình huống Valdes chuyền thẳng vào chân de la Pena chỉ là một trong rất nhiều những biểu hiện. Số pha phối hợp nhóm giảm mạnh, trong khi số đường chuyền sai tăng vọt, dẫn đến sức ép vừa yếu vừa không liên tục. Lần đầu tiên, người ta thấy Barca tạo ra ít cơ hội ăn bàn đến vậy.