thethaovanhoa.vn

CÀ PHÊ “RÁC TÁI CHẾ” NƠI GẦM CẦU

22/02/2009 13:03 GMT+7

Rác đô thị đang trở thành nỗi ám ảnh, không chỉ cho nhà quản lý, nhà quy hoạch mà còn là câu hỏi lớn của toàn thể người dân hàng ngày đang gánh chịu.

Rác đô thị đang trở thành nỗi ám ảnh, không chỉ cho nhà quản lý, nhà quy hoạch mà còn là câu hỏi lớn của toàn thể người dân hàng ngày đang gánh chịu. Phân loại rác tại nguồn là điều cần làm nhưng lại gặp lắm lúng túng trong thực thi.

Gầm cầu, nơi vốn gắn chặt với những tối tăm ẩm thấp, nơi các gương mặt lam lũ tá túc tránh nắng mưa, nơi rác rến từ đường bộ hay đường sông đều đổ về, tấp vào.



Gầm cầu Kênh Tẻ với một chốt dân phòng và quán xá “dã chiến”, luộm thuộm. Hãy tưởng tượng một quán nhỏ xinh xắn đặt nơi đây được làm từ những đồ phế thải.


Một quán cà phê làm từ các phế phẩm “ve chai đồng nát” được tái chế, xếp đặt tại gầm cầu, như bao quán cóc khác của Sài Gòn: bình dân, thoáng mát, thoải mái. Nhưng mang nhiều tên mới của kiểu kiến trúc nhỏ nơi công cộng: linh hoạt, ấn tượng, đa năng, và dĩ nhiên, phải hấp dẫn, sạch sẽ, an toàn.

Cà phê gầm cầu giúp gầm cầu sáng lên, giúp những mảnh đời trôi dạt theo rác có chỗ mà dừng lại một cách hồ hởi. Nghỉ chân, đọc tờ báo, đi vệ sinh, làm ly nước, thu đổi rác phế liệu… Những nhu cầu bình thường, hàng ngày, thiết thân, nhưng ít được chú ý, lâu dần thành cư xử luông tuồng bừa bãi, thì nay, có chốn có nơi để gói ghém lại.


Cà phê gầm cầu sẽ là nơi thu gom rác để lấy nước giải khát, đổi phê phẩm nhận nước tinh khiết, đưa 3 (rác) nhận được 1 (ly) cà phê. Những nhãn hiệu cà phê lớn như Trung Nguyên , Moment…có thể tài trợ lúc đầu như là một phần trong chiến lược kinh doanh và bảo vệ môi trường của họ. Những công nhân vệ sinh nghỉ hưu hay muốn làm thêm ngoài giờ có thể tham gia vào quán với tư cách người phục vụ nước, người thu đổi rác hay người quản lý, kinh doanh.


Bản thân cấu trúc quán cũng làm từ thùng nhựa cũ, bìa cac tông, trang trí bằng những đồ bị xem là bỏ đi, các loại nhựa công nghiệp khó phân hủy. Vỏ xe cũ thành ghế quầy bar, chai lọ làm đèn hay báo cũ làm vách, tất cả đếu có thể được tái chế, sáng tạo và sống một đời sống mới, hơn là vứt bỏ và trôi dạt.


Quận 4 là một quận nhỏ ngay bên khu trung tâm với chung quanh giáp sông rạch, những cây cầu mới như Kênh tẻ, Calmette, Khánh hội, cầu Nguyễn Văn Cừ, Tân Thuận 1 và 2… là một tín hiệu mừng vui, khởi sắc. Sẽ đẹp hơn, thiết thực hơn nếu những gầm cầu ấy có thể khia thác hiệu quả. Dù đơn giản chỉ là một xe cà phê lưu động, hay cả một quán cố định tự phục vụ, thì mô hình quán “rác tái chế” này sẽ khá phù hợp. Đủ để những ai nặng lòng với Sài Gòn sẽ khoan khoái hơn khi đi qua những gầm cầu mà không phải thấy rác thải chen chúc hay người vô gia cư vật vạ lây lất. Và đủ để cho những dòng kênh Bến Nghé, kênh Tẻ trở nên xanh hơn, tươi hơn khi trôi qua cầu.

KTS.Hà Anh Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN