Tôi, bạn, tất cả chúng ta, có lẽ ai cũng từng một lần vứt rác ra đường phố . Không ai khác ngoài những người công nhân vệ sinh, đã lặng lẽ quét dọn trong đêm...
“ Tôi đã từng bị một người chạy xe vứt rác trúng ngay vào mặt ..”“ Có hôm do đường gập ghềnh nên bánh xe đè vào nắp cống lắp chưa khít tạo ra tiếng kêu làm nhiều nhà có con nhỏ tỉnh giấc là chửi vọng ra. Nghĩ cũng tức lắm mà đành phải nín nhịn. Nhiều chị em về nhà tủi thân chỉ biết khóc hoặc tâm sự với đồng nghiệp khác.” ( p.v Phan Hoạt )
“Chị Hảo : Có người lúc gõ kẻng để báo dân ra đổ rác thì không thấy ra đổ. Khi gom xong, đẩy xe đi thì lại mang rác vứt ra ngõ ngay đằng sau xe. Chị nói thì anh ta không ngần ngại buông lời xúc phạm chị ngay trong ngõ lúc đông người “ ( p.v Phan Hoạt )
( ảnh : Ăn khuya - p.v Hà Dịu )
“Chị N.T.Hoa ( Công ích Công cộng thành phố) : “Công việc vất vả nhưng chúng tôi chẳng nề hà, chỉ buồn là nhiều khi người đời có vẻ coi thường công việc của chúng tôi. Tôi sợ các con tôi mặc cảm. Nhưng được cái 2 đứa bé rất ngoan và thương bố mẹ. Mỗi sáng thức giấc, chúng bảo nhau thật khẽ khàng để bố mẹ được ngủ yên sau một đêm làm việc vất vả.” ( p.v Hà Dịu )
------
Tôi, bạn, tất cả chúng ta, có lẽ ai cũng từng một lần vứt rác ra đường phố . Không ai khác ngoài những người công nhân vệ sinh, đã lặng lẽ quét dọn trong đêm, trả lại thành phố sạch đẹp vào sáng hôm sau. Không kể nắng mưa, lễ hội, tết nhất. Không bao giờ được nghỉ ngơi.
( ảnh : p.v Hà Dịu : Dừng quét xem pháo bong giao thừa)
Nhưng chúng ta đã tôn trọng họ đúng mức chưa ?
Tại sao họ phải mặc cảm khi lao động chân chính ?
Hãy tưởng tượng một ngày không có họ,
Thành phố này sẽ ra sao ?
------
Ý tưởng : Nhân dịp ngày Quốc Tế Lao Động 1-5, chúng tôi tổ chức 1 cuộc trình diễn ngoài trời, mang tên “ RÁC “
Hình thức : Sắp đặt kết hợp trình diễn.
Địa điểm : Giữa ngã tư đường Lê Duẩn- Pasteur, giữa trung tâm công viên 30-4 .
Thời gian : Cuộc trình diễn này diễn ra vào ban đêm, vào lúc 1h sang ngày 1-5 , phù hợp ý tưởng đề xuất : những người quét rác đêm. Đây cũng là lúc đường phố vắng vẻ, thuận tiện cho việc trình diễn ngoài trời.
Nội dung trình diễn :
Sử dụng 1 lồng kính trong suốt, có chiếu đèn màu vàng cam, kích thước 4m x 2m , cao 1m8 .
Lồng kính mặt trên để hở. Bên trong có 1 xe rác và 2 người trình diễn, mặc đồng phục công nhân vệ sinh, loại áo có sọc phát sáng vào ban đêm.
Những khán giả theo dõi cuộc trình diễn, sẽ được yêu cầu quăng các loại rác thải ( do ban tổ chức cung cấp, được làm bằng chất liệu sạch và an toàn, chẳng hạn bằng xốp, chỉ mang nghĩa tượng trưng )
Những người lao công sẽ liên tục quét rác, nhặc gom vào xe rác.
Rác sẽ tiép tục dâng lên. cao dần, tất cả số rác cung cấp phải được trút hết vào lồng kính.
Cuộc trình diễn sẽ kéo dài , cho đến khi nào rác ngâp phủ kín xe rác, và 2 người lao công đứng trong lồng kính ( chỉ đến ngang ngực, không gây nguy hiểm ) và họ không thể nào quét được nữa.
----
Chúng ta vẫn luôn lo sợ, những tác phẩm đánh thức không gian đẹp đẽ kia, liệu sẽ tồn tại được bao lâu, nếu vẫn còn những con người vô ý thức ? Thành phố sẽ không bao giờ đẹp được, nếu chúng ta không tự nhìn lại mình ngay từ bây giờ.
Suy nghĩ và cảm nhận dành cho tất cả những người tham dự buổi biểu diễn.
Tác giả : Thọ Cường – Thạch Thảo