thethaovanhoa.vn

Vòng 26 Premier League: Ấn tượng... ĐT Nga

22/02/2009 09:24 GMT+7

Lượt trận đêm qua, mọi ánh mắt đều hướng về những con người đang gắn bó với ĐT Nga. Hiddink và Arshavin.

(TT&VH) - Lượt trận đêm qua, mọi ánh mắt đều hướng về những con người đang gắn bó với ĐT Nga. Với Hiddink là trận cầm quân Chelsea đầu tiên. Với Arshavin là trận ra mắt sau vụ chuyển nhượng rắc rối suốt kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Hiddink chiến thắng dù Chelsea của ông không thể hiện sức mạnh vượt trội. Arshavin gây ấn tượng mạnh nhưng Arsenal của anh lại bỏ lỡ thời cơ cực tốt trong cuộc đua với Aston Villa.

Chiến thắng là tất cả

Một tuần ở Stamford Bridge tất nhiên không đủ để Hiddink thực hiện một cuộc cách mạng. Bản thân Hiddink cũng chẳng hề có ý định xây dựng một Chelsea hoàn toàn mới, từ con người đến lối chơi khi ông đã khẳng định sẽ ra đi sau 4 tháng. Những gì ông cần, những gì người Chelsea cần ở ông chính đơn thuần là chiến thắng, là danh hiệu.

Vì thế, Hiddink được quyền hài lòng với chiến thắng trước Aston Villa đêm qua, một trận thắng đã giúp họ giành lại vị trí thứ 3, đồng thời lấy lại tinh thần sau những ngày đen tối. Và CĐV Chelsea cũng như ông chủ Abramovich (có mặt trên khán đài Villa Park) xem kết quả ấy là hoàn toàn chấp nhận được, cho dù The Blues đã giành chiến thắng một cách phiêu lưu và có dấu ấn của vận may. Với việc bố trí 3 tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3, Chelsea đã không thể kiểm soát khu vực trung tuyến, không thể áp đặt thế trận. Nhưng bù lại, Chelsea tỏ ra khá nguy hiểm trong mỗi đợt tấn công nhờ sự hoán đổi vị trí linh hoạt của hàng công. Trong tình huống ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 19, Anelka đã khiến các hậu vệ Aston Villa bất ngờ khi âm thầm di chuyển từ cánh trái vào trung lộ. Bàn thắng này cũng in đậm dấu ấn của Lampard, đã thực hiện cú đột phá qua 2 hậu vệ của đối phương. Phải chăng Hiddink đã nhận ra điểm yếu ở hàng thủ Aston Villa. Vì vấn nạn chấn thương, Villa đã sử dụng cặp trung vệ Davies - Zat Knight, vốn giỏi không chiến nhưng xoay sở người rất khó khăn.
 
Arshavin (trái) ra mắt khá ấn tượng trong màu áo Arsenal

Aston Villa đã cho thấy sự xứng đáng với một vị trí trong tốp 4. Sau khi bị chọc thủng lưới, Villa ấy không hề dễ dàng sụp đổ mà vùng lên mạnh mẽ, tạo ra hàng loạt cơ hội cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 nhờ sức mạnh tấn công biên quen thuộc. Trong khi những Agbonlahor, Barry bỏ lỡ nhiều cơ hội trông thấy thì cú sút phạt trực tiếp của Ashley Young lại bị xà ngang từ chối. Cần phải thừa nhận rằng, Aston Villa đã không gặp may.

Trước một đối thủ khó chịu và có thực lực, chiến thắng sát nút 1-0 của Chelsea là không hề tồi. Và cũng cần nhắc lại rằng, đó là chiến thắng mang phong cách rất Hiddink. Các đội bóng mà ông dẫn dắt trước đây, từ Hàn Quốc, PSV đến Australia... thường sống ở lằn ranh mong manh giữa thất bại và chiến thắng. Chỉ có điều, Hiddink thường là kẻ thắng trận.

Arsenal chỉ biết trách mình

Khi bước vào trận tiếp Sunderland ở Emirates, Arsenal của Wenger đã biết được kết quả ở Villa Park. Nếu giành trọn 3 điểm trước Sunderland, họ sẽ thu hẹp khoảng cách với Aston Villa và tiến một bước trong cuộc đua giành chiếc vé dự Champions League. Nhưng kết cục, Pháo thủ một lần nữa gây thất vọng.

Quyết giành chiến thắng, Wenger đã sử dụng Arshavin ngay từ đầu, đá ở vị trí hộ cộng, hỗ trợ cho cặp Bendtner - van Persie. Trong trận ra mắt, Arshavin đã chơi rất tốt, có 2 cơ hội ghi bàn và thực hiện nhiều đường chuyền sắc nét khác. Nhưng tiếc thay, chừng đó là chưa đủ để giúp Arsenal giành chiến thắng.

Vấn đề lớn nhất của Arsenal trong giai đoạn thiếu vắng Fabregas vẫn là lối chơi kém sáng tạo và thiếu khả năng gây đột biến của hàng tiền vệ. Những Denilson, Nasri, Song... có khả năng cầm bóng tốt nhưng không thể tung ra những đường chuyền đánh gục hàng thủ đông người của Sunderland. Đó là lý do khiến Arsenal suy yếu trong giai đoạn qua và rơi vào bế tắc trước Sunderland, đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Đây đã là trận hòa thứ 4 liên tiếp của Arsenal, trong đó có 3 trận có tỷ số 0-0. Nếu không thể giành vé dự Champions League mùa này, Arsenal chỉ còn biết tự trách mình quá kém.

KẾT QUẢ CỤ THỂ

Aston Villa - Chelsea 0-1

Arsenal - Sunderland 0-0

Bolton - West Ham 2-1

Boro - Wigan 0-0

Stoke - Portsmouth 2-2
 
 
Đ.LỘC
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN