Trước màn đối đầu thứ 39 này, bầu không khí u ám bao trùm cả Valencia lẫn Deportivo khi cả hai CLB đều đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ đầu mùa.
(TT&VH) - Kể từ sau pha đá hỏng penalty nổi tiếng của Djukic ở giây cuối cùng của trận Valencia-Deportivo ở vòng cuối cùng mùa giải 93-94 mà vì nó Deportivo để mất ngôi vô địch vào tay Barca, những trận đấu giữa Valencia và Deportivo luôn diễn ra trong một bầu không khí hết sức căng thẳng và thù địch. Nhưng trước màn đối đầu thứ 39 này, sự thù địch ấy không xuất hiện. Thay vào đó là một bầu không khí u ám, khi cả Valencia và Deportivo đều đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ đầu mùa.
Deportivo: Công kém, thủ sa sút
Từ sau thời "Siêu Depor", hàng công của Deportivo chưa bao giờ được đánh giá là mạnh. Nhưng lúc này, nó không những yếu, mà còn thiếu. Sau khi đã mất Guardado, Bodipo và Riki, Depor tiếp tục mất thêm tiền đạo Mista (tái phát chấn thương, nghỉ ít nhất 2 tuần song không loại trừ khả năng phải phẫu thuật và nghỉ hết mùa) sau trận đấu với Aalborg trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua.
Như thế, trong tay HLV Lotina lúc này chỉ còn lại Omar Bravo, nỗi thất vọng của mùa giải, người mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 322 phút ra sân và đang nhấp nhổm chờ hoàn tất các thủ tục để được trở lại Mexico, và chân sút trẻ người Pháp Lassad, người vừa mới ra mắt trong trận đấu với Osasuna hồi cuối tuần trước. Có đủ hết các gương mặt, hàng công của Depor vốn đã chẳng sắc bén gì (mới ghi được 27 bàn, kém nhất top 10 Liga, và có tới 15 trận từ đầu mùa không ghi nổi quá 1 bàn). Bây giờ mất hết, không hiểu rồi bàn thắng sẽ đến từ đâu.
Thực tế là đã từ mấy năm nay chứ không riêng gì mùa giải này, Depor vẫn phải sống trong cảnh chấp tiền đạo như thế. Tuy nhiên, nếu ở những mùa trước và cho đến trước giai đoạn khó khăn hiện nay của mùa này, hàng thủ của họ đã chơi quá tốt, không chỉ hạn chế bàn thua đến mức tối thiểu mà còn gánh luôn cả phần ghi bàn của các tiền đạo, thì lúc này, hàng thủ ấy cũng đang có dấu hiệu sa sút, mà minh chứng tiêu biểu là việc họ để cho một đội bóng đã 3 tháng rồi không ra sân như Aalborg giã tới 3 bàn vào lưới của Aranzubia.
Chấn thương của đội trưởng Manuel Pablo và sự ra đi của trung vệ người Argentina Coloccini (đã sang Newcastle) rõ ràng là những khoảng trống quá lớn mà những người còn lại như như Lopo, Colotto hay Ze Castro không thể lấp đầy nổi. Công đã kém rồi, thủ cũng tệ đi nữa, hỏi sao Depor cứ đang chìm dần!
Valencia sẽ có 3 điểm đêm nay?
Valencia: Tiền thiếu, "hậu" thủng
Không giống như Deportivo, Valencia đang sở hữu những cầu thủ tấn công đủ khả năng đi vào bất kỳ giấc mơ của đội bóng nào. Nhưng sự hoành tráng mà hàng công ấy tạo ra không thể che giấu nổi những khiếm khuyết nơi hàng thủ và xua đi nỗi ám ảnh về tiền bạc. Nỗi lo tiền bạc cướp đi của họ niềm vui chơi bóng, còn phong độ tệ hại của hàng thủ lấy đi của họ những điểm số quan trọng, chẳng hạn như 2 điểm ở trận đấu với Malaga cuối tuần trước hay một chiến thắng ở Kiev giữa tuần này.
Tệ là ở chỗ, những cuộc khủng hoảng ấy không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn theo thời gian. Khoản nợ càng ngày càng phình to ra, trong khi hàng thủ càng ngày càng thưa người vì chấn thương và thẻ phạt. Cho trận này, Emery sẽ không có Miguel, Edu, Alexis, Renan, Albiol, Moretti và Albelda, toàn những gương mặt quan trọng ở hàng thủ, chưa kể thủ môn Cesar vẫn chưa biết có kịp bình phục chấn thương hay không.
Riazor cứu... Valencia?
Cứ nhìn vào thành tích của mấy năm gần đây, gọi Riazor là sân nhà của Valencia chắc chẳng ai dám phản đối. Chính xác là trên cái sân bóng mà Real Madrid suốt 17 năm qua không biết thắng là gì ấy, Valencia đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trong khuôn khổ Liga. Họ đại thắng 5-1 ở mùa 04-05, thắng nhẹ 1-0 mùa 05-06 và 2-1 mùa 06-07 trước khi cống hiến một trận cầu nhiều bàn thắng khác (4-2) ở mùa trước. Để cho vấn đề thêm nghiêm trọng, xin nhắc lại rằng HLV của Deportivo lúc này chưa thắng nổi Valencia trận nào với tư cách chủ nhà, không chỉ là với Depor mà còn cả với
Real Sociedad, Espanyol, Celta, Osasuna và Logranes!
Dự đoán: 0-2
Đội hình dự kiến
Deportivo: Aranzubia - Adrian, Lopo, Colotto, Filipe - Juan Rodriguez, Sergio - Lafita, Verdu, Valeron - Lassad.
Valencia: Cesar - Angulo, Maduro, Marchena, Carleto - Joaquin, Baraja, Fernandes, Mata - Silva, Villa.
|
Valencia:
Đối đầu (0-1-4)
28/09/08 Valencia-Deportivo 4-2
09/03/08 Valencia-Deportivo 2-2
20/10/07 Deportivo-Valencia 2-4
05/05/07 Deportivo-Valencia 1-2
10/12/06 Valencia-Deportivo 4-0
Phong độ
Deportivo (1-2-2)
08/02/09 AaB-Deportivo 3-0
14/02/09 Deportivo-Osasuna 0-0
08/02/09 Mallorca-Deportivo 1-1
01/02/09 Deportivo-Villarreal 3-0
25/01/09 Real Madrid-Deportivo 1-0
Valencia (1-2-2)
18/02/09 Dynamo Kiev-Valencia 1-1
14/02/09 Valencia-Malaga 1-1
08/02/09 Osasuna-Valencia 1-0
01/02/09 Valencia-Almeria 3-2
29/01/09 Sevilla-Valencia 2-1 |
V.Cường