
NHÀ CHỜ... "HOA"
Tôi nhận thấy rằng các nhà chờ xe buýt của thành phố Hồ Chí Minh còn quá đơn điệu và chưa thống nhất về màu sắc, phong cách.
Tôi nhận thấy rằng các nhà chờ xe buýt của thành phố Hồ Chí Minh còn
quá đơn điệu và chưa thống nhất về màu sắc, phong cách. Bên cạnh đó,
với cái nắng ban trưa oi bức của thành phố 2 mùa, hành khách khi phải
chờ dưới những nhà chờ không một bóng cây, ngọn cỏ chắc hẳn sẽ rất khó
chịu và cảm thấy họ thật khổ sở khi đi xe buýt mà phải chờ đợi như vậy.
Và tôi có ý tưởng tạo thêm các mảng xanh của cây bên các nhà chờ xe
buýt để tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu khi chờ xe. Các nhà chờ sẽ được phủ
lên một chiếc áo hoa bằng một loại dây leo và được cắt tỉa thường xuyên
để không che mất tầm nhìn của hành khách cũng như leo lan qua các khu
vực lân cận. Các mảng xanh nhỏ như cỏ và hoa mười giờ được bố trí bên
dưới nhà chờ để làm dịu bớt cái nắng khi nhìn xuống.
(hình ảnh minh hoạ)
Một dàn hoa sẽ tạo sự mát mẻ và cảm giác thoải mái, vui vẻ.
Nguyễn Phương Thảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN