thethaovanhoa.vn

Dùng trọng lượng cơ thể để cầm chân kẻ cắp

22/02/2009 09:41 GMT+7

Những ai mắc căn bệnh béo phì đều cảm thấy số trọng lượng dư thừa trên cơ thể mình chẳng được hữu ích gì.

(TT&VH) - Những ai mắc căn bệnh béo phì đều cảm thấy số trọng lượng dư thừa trên cơ thể mình chẳng được hữu ích gì.
 
Song mới đây anh Liu, 30 tuổi, ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã thấy cơ thể nặng ngót ngét gần 1 tạ của mình thật được việc khi anh đã ngồi đè lên một tên ăn trộm hòng không cho hắn chạy thoát trong thời gian chờ công an tới xử lý.

Tên ăn trộm này đinh “chôm” chiếc điện thoại của anh Liu ại một bến xe buýt. Hắn tưởng Liu to xác chẳng làm được gì nhưng không ngờ đã bị anh đánh quật xuống đất khi hắn định đấm vào mặt Liu và gần như bị nghẹt thở khi bị cả thân hình đồ sộ của Liu đè lên.

T.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN