thethaovanhoa.vn

Đạo diễn Dũng "khùng": Tôi hay "né" tình cảm với "dân" trong giới

21/02/2009 16:55 GMT+7

Giới giải trí này, quan hệ rất là phóng khoáng, thoải mái, đẩy đưa... mức độ hơn người thường rất nhiều. Chẳng biết đâu là tình ý thật, đâu là chuyện bình thường hàng ngày.

Nhiều râu, mặt tròn xoe, mắt cũng xoe tròn, cười hiền khô nhưng làm việc rất nghiêm khắc. Dũng "khùng" làm việc hùng hục, yêu đương... điên cuồng. Với người đàn ông này, có nhiều điều thật khó đoán nhưng có một điều ai cũng chắc chắn: Dũng "khùng" rất đàn ông.

* Chào "thần chết" Dũng khùng, phim của anh, cách thể hiện ra bên ngoài của anh lúc nào cũng hài hước y như nhau!

Thường thì tôi có vẻ vui vẻ, hài hài nhảm nhảm. Nhưng thỉnh thoảng trong giai đoạn nào đó với một ai đó có vẻ như tôi "trở mặt" một cách hết sức lạnh lùng, kiểu như không nghe thấy, không để ý, không quan tâm.

* Những lúc đó chắc ai đã từng quen anh lâu cũng ngạc nhiên và sốc?

Thường thì cái sự "lạnh lùng" của tôi xuất phát từ đâu? Tôi nghĩ chắc từ bản năng của tôi là sự bảo vệ mình và bảo vệ người khác.

* Sao anh không chọn một diễn viên xinh đẹp nào đó để yêu? Lợi thế của anh là nhìn rất đàn ông, lại rất giỏi nghề?

Tôi hay né những tình cảm và cảm xúc với dân trong giới. Bởi vì sao? Giới giải trí này, quan hệ rất là phóng khoáng, thoải mái, đẩy đưa... mức độ hơn người thường rất nhiều. Chẳng biết đâu là tình ý thật, đâu là chuyện bình thường hàng ngày.

* Nghĩa là tình yêu trong giới dễ giả dối?

Không phải là giả dối. Mà là hư hư thật thật. Tôi thì mê gái cũng thuộc hàng "top", nên dễ sa đà. Nói to vậy thôi chứ cũng "dính chưởng" hoài. Thôi thì né được chưởng nào hay chưởng đó. Còn cái nào cám dỗ hấp dẫn quá không cưỡng nổi, nhào vô dính chưởng ráng chịu. Về nhà dưỡng thương chừng nào khỏe lại... tiếp tục.

* Phim của anh thường... phi thực tế?

Tôi thích làm phim có hành động phi lý do nhân vật vụng về bình thường làm. Bởi vì tôi nghĩ ai cũng mơ mộng được làm cái gì đó hơi phi thường dù chúng ta đa phần đều vụng về. Ở phần trước, Nụ hôn thần chết có vài phút đánh nhau của Thanh Hằng được Thần chết Trí Nguyễn "nâng đỡ", kỳ này trong Giải cứu thần chết, tôi cố gắng làm được nhiều hơn lần trước và đa dạng hơn.

* Anh và Vũ Ngọc Đãng là bạn thân, cùng làm phim chiếu Tết, hai người là bạn nay cạnh tranh với nhau cũng mệt nhỉ?

Nhà báo viết báo cũng giống chúng tôi làm phim, cần khai thác cái gì kịch tính để người ta có cái để đọc. Thật ra dân làm phim lại nghĩ khác. Nếu như một cái Tết có... phim mà mùa phim Tết cả tháng trời, thì người ta cũng đi xem hết chứ.

Nếu như người ta xem một phim VN mà thấy thú vị người ta sẽ xem tiếp phim kia. Còn nếu xem nhầm phim dở quá thì nhiều khi người ta mất hứng luôn. Nên thật ra có nhiều phim tốt là càng tốt.

* Anh đã dấn thân vào nghề này như thế nào?

Sở dĩ tôi vào nghề đạo diễn này là vì hồi đó lỡ nói... bậy với ông già tôi (nhà văn Nguyễn Quang Sáng - PV), trong bữa cơm ổng hỏi tôi mai mốt làm nghề gì? Trong lúc bí, tôi nói bừa là: "Mai mốt ba viết kịch bản, con làm phim". Vậy mà ông già ngây thơ tin lời tui. Chứ lúc đó tôi có mê phim gì đâu, chẳng qua lúc đó trên tivi đang chiếu lại Cánh đồng hoang (tác giả kịch bản - Nguyễn Quang Sáng).

Tôi nói đại vậy thôi. Ai dè hết lớp 12 ông già nhắc lại: "Ủa, có thi đạo diễn không vậy?". Thì tôi cũng nói đại: "thi thì thi". Nghĩ là có thi trường nào thì chắc cũng chẳng đậu đâu. Ai dè đậu. Phải học. Từ đó đi đâu ai cũng gọi tôi là con ông Sáng. Có lúc tôi tự ái lên nói với mọi người "Tác phẩm lớn nhất của ông già tôi là tôi nè".

Thế là phim đầu tay của tôi cũng làm từ kịch bản của ba tôi - phim Con Gà Trống. Phim đề tài chiến tranh. Kịch bản đó ai cũng kêu khó. Không có ai làm, nên tôi nhận làm. Ai dè khó thật. Kết quả là phim cũng mờ mờ nhạt nhạt (cười). Từ đó tôi làm cái của tôi nghĩ ra thôi.

* Chuyện tình cảm với ca sĩ Minh Thư mà cô ấy lên báo chia sẻ thì sao?

Tôi và Thư chỉ dừng lại ở mức độ... hơi thân thôi. Mà chuyện đã qua, nói chuyện khác nhé.

* Chia sẻ một chút về "một nửa" hiện tại của anh đi!

Ôi! Tha cho tôi câu này đi. Tôi mà trả lời câu này xong ảnh hưởng đến nhiều người lắm. Thực ra, vấn đề người yêu đang rất... nhập nhằng, có thể gọi là giai đoạn chuyển giao nên chưa thể tiết lộ được. Chỉ có thể nói về cô ấy của tôi thế này: Rất xinh và có nụ cười rất tươi. Nhìn con gái tôi thích nhất nụ cười.

 

* Có làm cùng nghề với anh không?

Cũng đâu đó... trong nghề thôi (cười).

* Thế khi nào anh định lấy vợ?

Cũng chưa biết luôn.

* Anh có nhiều thói quen xấu không?

Nhiều lắm. Tôi thì xấu nhiều. Đãng trí thì là bệnh nan y, khả năng nhớ đường cực dở, đến nhà bạn gái còn đi nhầm nữa là.

* Yêu nhiều như anh có xấu không?

Yêu nhiều tốt chứ. Mà tôi mới yêu 5 người à, các nàng đều có bắt đầu tên bằng chữ T. Thế nên giờ phá xui bằng cách chọn một chữ cái khác luôn.

* Quan niệm sống của anh là gì?

Là làm được những điều mình thích, mình mong muốn, nhưng không được làm ảnh hưởng đến những người khác.

* Cám ơn anh.
 
Theo Người Đẹp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN