thethaovanhoa.vn

Tranh Trên Phố

20/02/2009 22:41 GMT+7

Thành Phố Hồ Chí Minh có rất nhiều khu vực có các mảng tường bỏ trống để rồi lâu lâu nhìn lên đó lại thấy các chữ KCBT (khoan cắt bê tông).

Từ nhỏ tôi đã mơ ước được đi trên một con đường có thật nhiều tranh vẽ, và cho đến bây giờ tôi vẫn thích được như thế.

Thành Phố Hồ Chí Minh có rất nhiều khu vực có các mảng tường bỏ trống để rồi lâu lâu nhìn lên đó lại thấy các chữ KCBT (khoan cắt bê tông). Khu vực trung tâm lại có rất nhiều du khách nước ngoài hay đi dạo trên các con đường đó.

Và ý tường của chúng tôi là vẽ những bức tranh, những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, con người Việt Nam lên các bức tường trống trong thành phố (nơi có nhiều du khách qua lại). Và tôi chắc rằng đó cũng sẽ là một trong những nơi thu hút sự chú ý của khách bộ hành, họ có thể chụp hình kỷ niệm tại những bức tranh tường nổi tiếng của TP HCM.

Và tạo thêm các mảng xanh ở khu vực chân tường và dưới các gốc cây trên lề đường bằng những bụi hoa nhỏ nhiều màu sắc.



Tôi đã ước mơ được đi trên những con đường như thế này.

Còn bạn thì sao ?



Phương Thảo - Trung Hiếu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN