Đôi khi trong cuộc sống nhộn nhịp hối hả, con người quá vội vàng hờ hững với mọi thứ xung quanh, chỉ chạy quanh cuộc sống vật chất.
Đôi khi trong cuộc sống nhộn nhịp hối hả, con người lại quá vội vàng hờ hững với mọi thứ xung quanh, chỉ chạy quanh cuộc sống vật chất. Thi thỏang chúng ta cũng nên dừng và lắng nghe mọi thứ xung quanh, lắng nghe cuộc sống, lắng nghe thiên nhiên, lắng nghe cuộc sống sôi động và quan nhất là lắng nghe chính con tim mình.
Hình thức :
Nếu như ý tưởng của các bạn khác là sử dụng hình vẽ, hoặc sự vật để tạo nên cảnh quan không gian, thì ý tưởng của tôi sẽ sử dụng chính con người để tạo nên không gian.
Chúng ta cần tuyển một nhóm các bạn, tới tham gia sinh họat ở công viên 30/4 bình thường, đến một thời điểm định trước, các bạn sẽ đồng lọat bất động trong khỏan thời gian 10-15 phút. Các bạn sẽ tạo hình các tư thế mang ý nghĩa lắng nghe:
Vd :
Cùng nhau lắng nghe (2 bạn trẻ cùng đeo 1 dây nghe)
Thưởng thức âm nhạc (tư thế nhún nhảy va đeo headphone)
Bạn có khả năng nghe ? (một nhóm các bạn khiếm thính trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ kí hiệu)
Lắng nghe mặt đất (áp tai xuống đất)
Thư giãn (một cụ già ngồi im lặng nghe radio)
Nghie điều dễ chịu (cặp tình nhân âu yếm)
Nghê điều bực bội (quát tháo ?)
Không muốn nghe ? (bịt 2 tai với vẻ mặt cáu gắt)
Nhiều người lắng nghe 1 người (1 người đang đứng diễn thuyết và mọi người xung quanh lắng nghe)
Nghe điện thọai ?
Trò chơi của con nít (nghe điện thọai bằng ống bơ ?)
Và nhiều họat động khác nữa
Họat động này rất thú vị, thông tin truyền đạt đơn giản và dễ hiểu, và tôi nghĩ sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm và chú ý.
Võ Phạm Minh Hiếu