Khi tôi trưởng thành, đất nước tôi đã được thống nhất. Qua những bài học Địa lý, tôi đã biết ở miền Trung nước Việt có một thắng cảnh lừng danh, mà trước đó, vì chiến tranh nên ít người biết đến. Đó là Động Phong Nha rất nổi tiếng…
(Bài dự thi) - Khi còn trẻ, tôi rất say mê cuốn sách "Cuộc du lịch kỳ diệu của Nils Holgersson qua suốt nước Thụy Điển" của cô giáo tên là Selma Lagerlof. Cũng chính tác phẩm này , tác giả được trao giải Nobel văn chương vào 100 năm trước, làm vinh danh đất nước Thụy Điển. Khi đọc tác phẩm này, tôi đã được tác giả đưa đi thăm khắp đất nước Thụy Điển, một quốc gia ở gần Bắc Cực . Nơi đã từng gây cho tôi rất nhiều nỗi tò mò, vì lúc đó tôi chỉ biết rằng đây là một vùng đất có nhiều băng giá….
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 22/02/2009 Bạn có thể nhấn vào đây để xem từ nguồn |
Khi tôi trưởng thành, đất nước tôi đã được thống nhất. Qua những bài học Địa lý , tôi đã biết ở miền Trung nước Việt có một thắng cảnh lừng danh, mà trước đó, vì chiến tranh nên ít người biết đến . Đó là Động Phong Nha rất nổi tiếng…
Một dịp may đưa đến, cách đây đúng 10 năm, tôi đã cùng với một số bạn bè được đi tham quan Động Phong Nha, nơi đó đối với tôi lúc nào cũng mang một vẻ” huyền bí thâm sâu “ , và nơi đó cũng không ít gợi cho tôi bao nỗi tò mò….
…..Và thật kinh ngạc ! Nằm giữa khúc ruột miền Trung núi rừng trùng điệp, động Phong Nha - Kẻ Bàng như là một hạt ngọc của đất trời ban tặng cho đất nước tôi !
………………………………………..
Vào đến cửa động thì… chao ôi ! Muôn ngàn âm thanh như một bản hòa tấu giàu âm điệu, không biết từ đâu ở trong hang tuôn ra. Âm thanh luồn qua những khối thạch nhũ, lởm chởm như những hàm răng khổng lồ. Phải chăng tên gọi động “Phong Nha” (Răng và Gió) từ đó mà có? Những khối thạch nhũ đủ hình thù, uyển chuyển đua nhau soi mình trong dòng nước trong xanh và phẳng lặng như mặt gương.
Ở đây, có khối thạch nhũ có tên là Đại Kim Chung (cái chuông vàng lớn), khối thạch nhũ này lớn thứ hai Đông Nam Á. Có khối Tóc Tiên dài đến 24m lóng lánh kim tuyến... Ánh nước hắt vào vách, tạo nên vô số bức tranh” lập thể” layđộng, đầy màu sắc, để từ đó con người nhìn ngắm mà tha hồ tưởng tượng: đây là Phật Bà, nọ là cô Tiên, kia là con Rồng, con Phụng... Ôi! Những tưởng tượng mà con người khó lòng có đượcở chốn thị thành đô hội ngược xuôi…
Càng đi sâu vào động, ánh sáng càng nhạt, xen lẫn trongtiếng mái chèo khua nước, như có tiếng chiêng vọng ra , có người nói rằng đó là âm nhạc của Thần núi trong các bữa tiệc rượu vọng về. Tất cả điều đó tạo nên mộtsức hấp dẫn làm mê mẩn lòng người...
Nhiều người đã cho rằng, sở dĩ hang động có sức lôi cuốn mạnh mẽ như thế là vì trong quá khứ, một thời gian dài gần ba triệu năm, con người đã hình thành và sinh trưởng trong các hang động, từ đó họ bước ra, tạo nên nền văn minh ngày nay.
Đắm mình trong hang động Phong Nha, tôi lại liên tưởng đến tác phẩm “ Cuộc dulịch kỳ diệu…” của cô giáo Thụy Điển, trong tác phẩm, tác giả đã đưa người đọc đi đến những miền rừng rậm, núi cao, biển rộng, những miền băng giá…. Ở đó thiên nhiên giàu có, đẹp đẽ, con người cần cù lao động và giàu lòng yêu thương, các loài vật cũng biết giúp đỡ nhau, tôn trọng chính nghĩa… Cậu bé trong truyện càng đi xa với đàn ngỗng trời, chú càng thấy đất nước bao la hùng vĩ, con người cũng như mọi vật đều chăm chỉ và dũng cảm lao động, đoàn kết giúp đỡ nhau…
Và với những liên tưởng như thế , động Phong Nha của quê tôi cũng đã trải qua hàng trăm triệu năm biến động của thiên nhiên, để hôm nay trên cánh rừng miền Tây đất Việt, hiển hiện nên một hang động thật hoang sơ kỳ ảo: núi đá vôi, núi đất, sinh cảnh trong các thung lũng, sinh cảnh hang động là một quần thể chẳng nơi nào có được. Con người đến đây, cho dù là ai, cũng lắng đọng tâm tư như thể đi tìm lại nguồn cội của chính mình...
Bên cạnh đó còn có mộtlàng quê nhỏ bé, ẩn mình sau lũy tre làng bên hữu ngạn sông Son. Những chiếc thuyền nhỏ đưa khách ngược xuôi, tiếng thiếu nữ gọi đò bên bến nước... Tất cả đã tạo nên một tuyệt tác hài hòa sinh động của thiên nhiên, con người và vũ trụ.....
TÔN THẤT THỌ