Chính trường Nhật Bản đang nổi sóng vì vụ Bộ trưởng Tài chính Shoichi Nakagawa say xỉn trong buổi họp báo tổ chức sau hội nghị các nước công nghiệp phát triển G7 ở Roma, Italia.
(TT&VH) - Chính trường Nhật Bản đang nổi sóng vì vụ Bộ trưởng Tài chính Shoichi Nakagawa say xỉn trong buổi họp báo tổ chức sau hội nghị các nước công nghiệp phát triển G7 ở Roma, Italia. Vì việc này, hôm qua ông Nakagawa đã phải đệ đơn từ chức, dù có chữa thẹn bằng lý do sức khỏe.
Sự cố mất mặt
Hình ảnh mà nhiều hãng thông tấn thế giới phát đi về buổi họp báo chung cùng Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Masaaki Shirakawa vào cuối tuần trước tại Rome cho thấy, Soichi Nakagawa trông như rất buồn ngủ, có lúc nói nhịu khi được hỏi, vẻ mặt ông rất giống với một người đã uống quá chén.

Ông Nakagawa còn ngắt lời một nhà báo đặt câu hỏi về chính sách tiền tệ: "Gì cơ? Ông có thể lặp lại câu hỏi không?". Khi một nhà báo khác đang cầm micro, ngài bộ trưởng cao giọng hỏi: "Ông ở đâu?" và nhìn sang phòng đối diện, cho đến khi một viên phụ tá chỉ đúng hướng.
Có lúc Nakagawa còn nói rằng Nhật Bản đã cam kết sẽ đóng góp 1 tỷ USD cho Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), một chuyện không có thực. Một số người đùa rằng có lẽ khi đó ông Nakagawa đang nghĩ tới việc hào phóng cho IMF vay 100 tỷ USD. Lúc khác ông còn trả lời nhầm một câu hỏi dành cho ông Shirakawa. Các câu trả lời của ông thường xuyên đứt đoạn, không mạch lạc.
Ngay sau đó, hình ảnh cuộc họp báo kéo dài 20 phút đầy thảm họa của Nakagawa đã nhanh chóng xuất hện trên Internet và trở thành đoạn video được xem nhiều nhất trên trang chia sẻ YouTube tại Nhật Bản. Báo chí đua nhau công kích ông. Các nhà bình luận truyền hình thì nói rằng họ không chỉ lo ngại cho sức khỏe của nền kinh tế mà còn của ngài Bộ trưởng Tài chính, người vốn nổi tiếng là xài nhiều rượu. Một tờ báo khổ nhỏ thâm chí còn nêu hàng tít lớn: "Xỉn?".
"Say? Tôi không say"
Ngay khi trở về Tokyo, ông Nakagawa đã tuyên bố trước rằng bản thân không hề say xỉn. “Tôi cảm thấy rất có lỗi với công chúng Nhật cũng như Quốc hội bởi các đoạn video đó và những lời nói của tôi đã lan ra khắp thế giới” - ông Nakagawa xin lỗi trước một ủy ban điều trần của Quốc hội hôm 17/2.
Ông thừa nhận mình có hớp vài ngụm rượu vang trước khi diễn ra buổi họp báo nhưng “không hơn một ly đầy”, như tuyên bố của ông. Lý do gây ra tình trạng mất tự chủ được Nakagawa giải thích là do ông đã uống thuốc quá liều. Trong chuyến bay tới Roma, ông đã uống nhiều loại thuốc khác nhau vì bị cúm.
Hiện không còn nhớ các loại thuốc tên là gì, nhưng ông cho biết chúng có thể gồm kháng sinh và thuốc chống đau dạ dày. Ông cũng uống thuốc chống đau lưng, thuốc chống dị ứng và các bác sĩ cho biết hai thuốc này, cộng với tình trạng mệt mỏi vì lệch múi giờ, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của ông.
Trong khi chưa rõ ông Nakagawa say rượu hay say thuốc, các đối thủ của ông và đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã thi nhau tung đòn tấn công. Các nghị sĩ đối lập kêu gọi ông từ chức. Họ cho rằng sự kiện đã khiến nước Nhật bẽ mặt và gửi một thông điệp đáng hổ thẹn đến tới toàn thế giới. Yukio Hatoyama, Tổng thư ký đảng Dân Chủ tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng ông ấy cần phải bị sa thải ngay. Ông ấy đã làm phương hại tới lợi ích quốc gia”. Thủ tướng Taro Aso sau đó đã gặp Nakagawa và không những không sa thải mà còn ra tuyên bố bênh vực, cho rằng ông đã làm việc rất tốt và cần giữ gìn sức khỏe. Nhưng sức ép từ chức tới ngay từ chính nội các của ông Aso. "Đoạn video trên truyền hình thật sốc" - Bộ trưởng Bộ Người Tiêu dùng Seiko Noda tuyên bố - "Một bộ trưởng trong nội các phải phù hợp với vị trí và phải biết kiểm soát bản thân".
Cái gì phải đến cũng đã đến. Trong cuộc họp báo tổ chức trong ngày 17/2, ông Nakagawa đã tuyên bố sẽ từ chức vì vấn đề sức khỏe. "Tôi xin lỗi vì đã gây ra tai tiếng lớn. Tôi dự định sẽ đệ đơn từ chức ngay sau khi ngân sách và đạo luật liên quan được hạ viện thông qua" - ông Nakagawa nói. Quyết định của Nakagawa được xem là một nỗ lực nhằm kiểm soát tổn thất bởi các nghị sĩ đối lập đã thông qua một kiến nghị phê bình có thể dẫn tới việc ông buộc phải từ chức.