Trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu, báo chí bắt đầu "soi" mức lương của các nguyên thủ quốc gia. Tổng thống nào có mức lương cao - xin hãy dè chừng dư luận.
(TT&VH) - Ông Barack Obama hạn chế mức lương dành cho giám đốc của các ngân hàng và công ty nhận tiền trợ giúp của chính phủ Mỹ không được vượt quá 500.000 USD/năm. Vậy mức lương của bản thân Tổng thống Mỹ và của các vị nguyên thủ quốc gia khác là bao nhiêu? Đó là câu hỏi được một số báo châu Âu đề cập tới trong những ngày qua.
Ông Barack Obama đề ra mức hạn chế nói trên trong bối cảnh người dân Mỹ bất bình trước việc các ngân hàng Mỹ trong khi đang khốn đốn phải “xin” sự trợ giúp của chính phủ bằng những khoản tiền đóng thuế của dân, thì các vị giám đốc ngân hàng vẫn có những mức lương cao ngất ngưởng. Không những thế họ còn được nhận những khoản tiền thưởng khổng lồ. Theo các số liệu mới công bố, tổng số tiền thưởng trao cho giám đốc các ngân hàng của Mỹ trong năm ngoái là 18,4 tỷ USD!

Ông Barack Obama hoàn toàn có quyền đề ra mức hạn chế như vậy còn vì bản thân mức lương của ông với tư cách là Tổng thống Mỹ cũng chỉ là 400.000 USD/năm, thấp hơn so với số tiền 500.000 USD mà một vị giám đốc ngân hàng có thể nhận được.
Báo chí Nhật Bản đưa thông tin trên kèm theo những lời khen ngợi dành cho Tân tổng thống Mỹ. Một số báo có vẻ bực bội khi Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso nhận mức lương tới 51 triệu yen/năm, tức là hơn 550.000 USD/năm, vì cho rằng đó là điều vô lý khi Thủ tướng Nhật Bản lại nhận lương cao hơn nhiều so với Tổng thống Mỹ. Trong khi đó người ta khó có thể nói rằng ông Taro Aso làm việc vất vả hơn hoặc tốt hơn so với ông Barack Obama.

Ở châu Âu, nguyên thủ quốc gia các nước lớn có thu nhập thường trên dưới 300.000 USD/năm. Thí dụ Thủ tướng Đức bà Angela Merkel hiện đang nhận mức lương 17.877,42 euro/tháng, chưa kể tiền phụ cấp đắt đỏ và tiền trách nhiệm 1.000 euro/tháng. Như vậy mỗi tháng bà nhận trên dưới 20.000 euro (hơn 25.000 USD).
Đó cũng là lý do vì sao sau khi nhậm chức Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy đã quyết định cùng một lúc tăng lương cho mình thêm 140%, cụ thể là từ 8.457 euro/tháng lên tới 19.331 euro/tháng! Trước sự phản ứng của báo chí, ông giải thích ông phải làm như vậy để đạt mặt bằng trung bình chung của châu Âu và khoản lương mới tăng đó thậm chí vẫn còn thấp hơn so với lương của Thủ tướng Đức hay Thủ tướng Ireland. Tuy nhiên René Dosière, một nghị sĩ của Đảng Xã hội, mới đây chỉ trích rằng, ngoài việc tăng lương nói trên, trong năm 2008 chi phí cho các hoạt động của Tổng thống Pháp cũng tăng vọt vì ông Sarkozy thích đi lại và thường tiếp đón những vị khách thích… ăn ngon.
Hiện tại có lẽ không một nguyên thủ quốc gia nào trên thế giới (trừ những nước ít nhiều còn theo chế độ quân chủ), lại có thu nhập cao như Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Thí dụ theo bản khai đóng thuế năm 2006, ông Berlusconi xác nhận mình thu nhập trong năm đó là 139 triệu euro. Vì thế khoản lương 16.371 euro/tháng mà ông nhận từ ngân sách Nhà nước có lẽ đối với ông chỉ là khoản tiền tiêu vặt.

Với tư cách là một ông trùm truyền hình, xuất bản và bảo hiểm, ông hiện là người giầu nhất Italia. Thu nhập của riêng ông bằng tổng thu nhập của một nửa tất cả các nghị sĩ Italia cộng lại. Hiện tại cho dù Italia đang lao đao vì khủng hoảng kinh tế, ông Berlusconi cũng không nghĩ tới việc phải thắt lưng buộc bụng, có lẽ vì một bài học trong quá khứ: Năm 2007, Thủ tướng Italia thời đó là Romano Prodi đã quyết định tự giảm 30% lương của mình với lời tuyên bố “Tôi phải tự làm gương cho những người khác”. Tám tháng sau chính phủ của ông sụp đổ.
Các vị nguyên thủ cánh tả vẫn thường hành động như ông Prodi: Thay vì tìm cách vơ vét như những người tiền nhiệm, khi nhậm chức họ thường tự cắt lương của mình để nêu cao tinh thần tiết kiệm. Ông Evo Morales, nhậm chức Tổng thống Bolivia từ năm 2006, hiện chấp nhận mức lương khiêm tốn là 2.170 USD/tháng. Còn bà Michelle Bachelet, một chính khách trung tả và hiện là Tổng thống Chile, đang nhận mức lương 7.420 USD/tháng. Trước tình trạng suy thoái kinh tế, ngay cả một chính khách bảo thủ như Tổng thống Mexico Felipe Calderon cũng đã tự cắt lương của mình.