thethaovanhoa.vn

Lazio: Trong nỗi run sợ trước thất bại

16/02/2009 14:15 GMT+7

Khi các đồng đội lên tiếng kêu ca về một thủ lĩnh, thì đấy là cả vấn đề. Vậy mà chuyện đó lại đang diễn ra ở Lazio

(TT&VH) - Khi các đồng đội lên tiếng kêu ca về một thủ lĩnh, thì đấy là cả vấn đề. Những buổi họp đội gần đây của Lazio và Napoli có thêm một “tiết mục” mới: phê bình 2 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lối chơi của đội, Zarate và Lavezzi, cùng là những người Argentina, cùng chơi ở vị trí của số 10, cùng truyền cảm hứng lên cả đội nhờ khả năng kĩ thuật và sự ngẫu hứng.
 
Nhưng vấn đề của những người Nam Mỹ cũng là vấn đề của chính Lazio hay Napoli: quá ngẫu hứng, quá lãng mạn và do đó, quá thiếu thực dụng. Zarate bị chỉ trích là “múa” quá nhiều, ích kỉ, nên nhiều lần làm lỡ nhịp tấn công của cả đội. Lavezzi bị tố cáo là hay “vẽ vời” và khác với Zarate, anh chơi quá xa khung thành, nên đôi khi làm giảm thế công của Napoli. Trong khi số 10 của Lazio chơi quá ích kỉ, trong nhiều tình huống đáng lí phải chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn thì lại muốn lập công để giải quyết cơn khô hạn bàn thắng của cá nhân, thì số 7 của Lazio lại quá đồng đội, nhiều trường hợp có thể ghi bàn được, lại cố gằng chuyền sang bên cho các đồng đội. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng vẫn là những hình ảnh tiêu biểu cho sự thất bại của Lazio và Napoli mùa này.
 
Lavezzi giờ lại bị chỉ trích là múa may quá nhiều.

Sau vấn đề tiền đạo là vấn đề thủ môn. Phong độ thất thường của Carizzo khiến anh mất chỗ vào tay Muslera mới 23 tuổi, một thủ môn có vấn đề nghiêm trọng về tâm lí và Lazio đã nghĩ đến việc khẩn khoản mời lão tướng Ballotta (43 tuổi), ngừng chơi bóng nghiệp dư ở Reggio Emilia để trở lại khung gỗ trong hoàn cảnh nguy kịch. Chấn thương của Iezzo và Giannello đã buộc Napoli phải thuê cấp tốc Luca Bucci, 41 tuổi, từng nhiều năm khoác áo Parma và đã tham gia World Cup 94 trong đội hình Italia của Sacchi. Tình cảnh của 2 đội bóng ở vị trí then chốt cho thấy, người ta không thể yên tâm thi đấu ở trên một khi lòng còn bất trắc ở phía dưới.

Và nữa, vấn đề tifosi. Không phải bây giờ các CĐV Lazio đã bày tỏ sự bất mãn ra mặt. Sau trận derby thất bại trước Roma vào tháng 11, những niềm hy vọng vào một mùa bóng thành công để dự Cúp châu Âu mùa tới của Lazio đã tan thành mây khói, và trước serie đen tối vào đầu năm 2009, những tiếng huýt sáo bắt đầu vang lên ngày càng dữ dội. Họ chưa bao giờ yêu thích chủ tịch Lotito và họ đang hết sức bực tức khi nhìn thấy dòng máu Ý ngày càng ít chảy hơn trong đội ngũ Lazio (luôn chỉ có khoảng 2,3 cầu thủ Ý đá chính). Trận Napoli-Bologna, các tifosi đã huýt sáo cả đội trưởng Napoli Cannavaro và Lavezzi (ấy vậy mà trước đó, họ còn sáng tác bài hát tặng anh). Trận Lazio-Torino, người ghi bàn Siviglia thậm chí đã làm các CĐV phẫn nộ khi có hành vi sỉ nhục họ. Cái hố ngăn cách giữa đội bóng và tifosi ngày một lớn.

Sẽ có những người phải trả giá. Chủ tịch Lazio Lotito khẳng định vị trí của Rossi là không thể đụng chạm đến, nhưng điều gần như chắc chắn là niềm tin của ông với Rossi không còn. HĐ của Rossi với Lazio kết thúc mùa hè này, và nhiều khả năng ông sẽ được thay thế bằng Giampaolo (hiện ở Siena) hoặc Allegri (Cagliari). Sau 4 năm dẫn dắt Napoli, có lẽ cuộc phiêu lưu của Reja với Napoli sẽ chấm dứt mùa hè này, khi HĐ của ông cũng sẽ kết thúc. Mới đây Reja đã chính thức lên tiếng khẳng định cuộc khủng hoảng này là do lỗi của ông, nhưng điều đó không thể cứu ông khỏi một cuộc trảm tướng. Đó là chuyện của mùa tới, còn từ giờ cho đến cuối giải, điều gì sẽ đến?

A.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN