Trận đấu đã diễn ra theo cách đội bóng mạnh hơn đã tấn công, đã áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu, còn đội yếu hơn đã chớp thời cơ từ một tình huống cố định.
(TT&VH) -Trận đấu đã diễn ra theo cách đội bóng mạnh hơn đã tấn công, đã áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu, còn đội yếu hơn đã chớp thời cơ tốt hơn từ một tình huống cố định và người ghi bàn là một cá nhân có đủ khả năng và đẳng cấp để làm người quyết định trận đấu: Công Vinh.
Huỳnh Đức trong cuộc họp báo sau trận đấu đã nói rằng, đội bóng của ông đã chơi tốt, đã làm mọi thứ có thể, và đá rất đúng với phong độ, trừ một khâu: dứt điểm. “Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội nên mới thua, chứ không phải vì hàng tiền vệ không biết tạo cơ hội”, ông khẳng định.

Chiều qua, SHB.ĐN đã không thể hiện được tất cả những khả năng của họ. Sức mạnh của SHB.ĐN nằm ở 2 cánh nhưng Quang Tuấn lần thứ hai đá chính bên hành lang phải (thay Thanh Phúc) không thành công. Quốc Anh là cầu thủ chạy “tít” nhất thì bị chấn thương rời sân sớm. Khi Thanh Phúc vào sân, sức tấn công vẫn bị lệch, chủ yếu từ cánh trái trước đó được dồn sang cánh phải, do Quang Tuấn chuyển sang trái đá mờ nhạt. Ở khu trung tuyến, Nguyên Sa chỉ nhiệt tình và chịu tranh chấp tay đôi, còn Rogerio không tạo nên đột biến. Thành thử, cả 2 chân sút Almeida và Molina đều thiếu cơ hội.
Đá bài bản không thành công, Huỳnh Đức quyết chơi bài rất lạ: tung Raphael vào sân đá tiền đạo, tận dụng chiều cao hơn 1m9 của cầu thủ vốn là một tiền vệ này. Đà Nẵng chỉ thực hiện bài nhồi bóng bổng trong khoảng 20 phút cuối để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Trước đó, T&T HN đã tạo được một số cơ hội từ thế trận phản công trong hiệp một. Công Vinh loại Phước Vĩnh rất dễ dàng bằng một cú phanh bóng, vặn sườn đối phương rồi cứa lòng ở góc hẹp, bóng dội đúng cột dọc ở phút thứ 4. Phút 26, Alex dứt điểm trúng vị trí của Văn Hạnh trong tư thế một đối một.
Trong cả hiệp hai, khi T&T HN quyết định thay người tăng cường cho hàng công, rút Sỹ Cường ra và tung tiền đạo trẻ Vy Đức Anh vào, họ lại không có sự chủ động ở giữa sân, mất thế trận, đá phòng ngự là chủ yếu. Nhưng, họ lại có một cú đá phạt chéo góc của Valdinei để Công Vinh trừng phạt sự chậm chân của các cầu thủ phòng ngự Đà Nẵng bằng 1 cú đánh đầu rất đẳng cấp ở phút 59 ngay sát cột gần.
XMHP – Thể Công: 2-1
Đồng Tháp – Bình Dương: 1-0
CLB TPHCM – HAGL: 1-0
ĐTLA – QK4: 2-0
T&T HN – SHB.ĐN 1-0
M.Nam Định – XMCT.TH: 1-0
SLNA – K.Khánh Hòa: 0-0
|
BXH V-League 2009 sau vòng 2 | |||||||
|
XH |
Tên đội |
ST |
T |
H |
B |
HS |
Điểm |
|
1 |
CS.Đồng Tháp |
2 |
2 |
0 |
0 |
4-0 |
6 |
|
2 |
ĐT.LA |
2 |
1 |
1 |
0 |
3-1 |
4 |
|
3 |
T&T Hà Nội |
2 |
1 |
1 |
0 |
2-1 |
4 |
|
4 |
SLNA |
2 |
1 |
1 |
0 |
1-0 |
4 |
|
5 |
B.Bình Dương |
2 |
1 |
0 |
1 |
3-1 |
3 |
|
6 |
XM.Thanh Hóa |
2 |
1 |
0 |
1 |
2-1 |
3 |
|
7 |
XM.Hải Phòng |
2 |
1 |
0 |
1 |
2-2 |
3 |
|
8 |
SHB.Đà Nẵng |
2 |
1 |
0 |
1 |
1-1 |
3 |
|
9 |
TP.HCM |
2 |
1 |
0 |
1 |
1-2 |
3 |
|
10 |
M.Nam Định |
2 |
1 |
0 |
1 |
1-3 |
3 |
|
11 |
K.Khánh Hòa |
2 |
0 |
2 |
0 |
1-1 |
2 |
|
12 |
Thể Công |
2 |
0 |
1 |
1 |
2-3 |
1 |
|
13 |
QK4 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0-3 |
0 |
|
14 |
HAGL |
2 |
0 |
0 |
2 |
0-4 |
0 |