Cuối cùng thì Trương cũng có ngày ra mắt khán giả, sau hơn 3 năm vắng bóng.
(TT&VH) - Cuối cùng thì Trương cũng có ngày ra mắt khán giả, sau hơn 3 năm vắng bóng. Không rầm rộ như Văn Quyến, hay Quốc Anh, Phước Vĩnh trước đây, nhưng ít nhất thì người hâm mộ cũng đã thấy lại cái dáng chạy liêu xiêu, nhưng cực dẻo, với cái chân trái còn đầy ma lực của Trương “Huế”, bên hành lang trái.
Trương bảo, anh không còn gặp vấn đề gì với vết mổ ở đầu gối phải, nhưng rõ ràng thể lực chưa đảm bảo. Không ít lần Trương lên công rồi… về thở, vì quá mệt. Trương chưa chuẩn bị đầy đủ cho cường độ vận động liên tục ở một trận đấu căng thẳng.

Chuyện bắt đầu trong buổi họp khẩn sau trận thua TĐCS.ĐT ở ngày V-League khởi tranh. Nguyên lời bầu Đức nói, HLV Dusit cần dùng Văn Trương trong trận đấu với TP.HCM. Không nhiều người tin rằng, Trương sẽ trở thành vị cứu tinh cho HA.GL, trong hoàn cảnh này, nhưng lời của bầu Đức như “đinh đóng cột” rồi!
Cũng như Việt Thắng, Văn Trương được HA.GL bao bọc, khi còn đang chịu án kỷ luật và chấn thương. Không biết đích xác HA.GL đã giúp đỡ Trương những gì về vật chất (và cũng không nên bàn tới điều này), nhưng chỉ nghĩa cử “cưu mang” ấy, cũng khiến người ta phải nể phục. Trương tập luyện hăng say, trong nỗ lực giảm cân và điều trị chấn thương, để mong sớm có ngày trở lại. Chí ít thì Trương cũng đã hoàn thành ước nguyện.
Ông chủ Đoàn Nguyên Đức vốn được biết đến như một doanh nhân rất thành đạt, với thú đam mê đầu tư mạo hiểm, kể cả khi ông đầu tư trong bóng đá. Cũng phải, nếu chỉ tìm một hệ số an toàn, thì khả năng sinh lời từ đầu tư sẽ cực thấp. Bản hợp đồng với Lee Nguyễn là một minh chứng rõ nhất. Nhưng hy vọng, tình huống với Văn Trương sẽ không bị xem như vụ “đầu tư mạo hiểm”, bởi hoàn cảnh của Trương “Huế” khác với Lee Nguyễn và khác với nhiều cầu thủ khác.
TÙY PHONG