thethaovanhoa.vn

"Cô Đẩu" Công Lý tiết lộ hậu trường "Táo quân"

15/02/2009 12:48 GMT+7

"Cô Đẩu" duyên thế nào trên sân khấu thì chắc ai cũng biết. Và, có những câu chuyện hậu trường mà "cô Đẩu" kể cũng... duyên không kém.

"Cô Đẩu" duyên thế nào trên sân khấu thì chắc ai cũng biết. Và, có những câu chuyện hậu trường mà "cô Đẩu" kể trong cũng... duyên không kém.
 
>> Hậu trường Táo quân Kỷ Sửu 2009
 
Mất ăn mất ngủ với... cuộc thi Hoa táo

Theo tiết lộ của "cô Đẩu" Công Lý, anh cũng như cả ê-kíp diễn viên của Gặp nhau cuối năm gần như chỉ có 10 ngày để dồn toàn tâm toàn sức cho chương trình được chờ đợi nhất trong năm này. Với thời gian gấp rút và tính chất quan trọng của chương trình nên đêm nào cô Đẩu cũng... 3,4 giờ sáng mới về đến nhà.
Diễn viên Công Lý

"Nếu để dàn dựng một đêm diễn như thế ở các nhà hát thì chắc phải mất... 3 tháng. Đây lại chỉ có khoảng 10 ngày. Chính vì thế, khi đêm diễn kết thúc nhiều người bạn, rồi khán giả lên hỏi là tại sao bọn mình có thể nhớ được hết một khối lượng lời thoại trong một khoảng thời gian ngắn như thế", Công Lý chia sẻ.

Kịch bản thay đổi từng ngày

Có một điều mà không nhiều người biết chính là việc kịch bản của chương trình Gặp nhau cuối năm năm nay được thay đổi liên tục và các diễn viên tham gia cũng được coi là những người... đồng sáng tác kịch bản.

"Khi mới bắt đầu bước vào luyện tập, kịch bản của chương trình chỉ có khoảng 47 trang. Nhưng trong quá trình tập luyện, mỗi khi ai đó có những sáng tạo gì đó hay, thay đổi câu này, câu kia là lập tức được ghi lại và kịch bản có thể có sự sửa chữa bổ sung. Cho đến sát ngày ghi hình chương trình, tập kịch bản từ chỗ hơn 40 trang đã lên tới hơn 100 trang", Công Lý chia sẻ.

Cũng theo tiết lộ của "cô Đẩu" thì để có thể theo kịp những "sáng tạo đột ngột" của các diễn viên, ê-kíp thực hiện chương trình luôn luôn có hai thư ký thường trực với hai chiếc máy tính để ghi lại tất cả những thay đổi đó.

Fan hâm mộ... xin cả áo

Trong cuộc trò chuyện với PV, Công Lý đã tiết lộ kỷ niệm về một fan hâm mộ đặc biệt. Anh chàng này không như những fan hâm mộ bình thường là xin chữ ký, chụp ảnh.

Công Lý trong vai Bắc Đẩu

Sau khi hoàn thành tất cả những "thủ tục đấy xong", anh chàng này vẫn chưa... thoả mãn mà còn ngỏ lời... xin cả chiếc áo mà "cô Đẩu" đang mặc. Thế là Công Lý và fan hâm mộ đặc biệt... tiến hành đổi áo cho nhau. "Đấy là chiếc áo sơ mi cũng đẹp ra phết đấy", cô Đẩu cười tả lại chiếc áo đã tặng fan hâm mộ của mình.

"Cô Đẩu" chuẩn bị làm... đạo diễn

Theo chia sẻ của Công Lý thì một trong những kế hoạch trong năm 2009 này chính là việc hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp của mình với vai trò đạo diễn. Anh chàng Khoái của Gió làng Kình đã theo học lớp đạo diễn bắt đầu từ năm 2005 và đến năm nay thì anh sẽ chính thức tốt nghiệp.

Khi được hỏi, liệu anh có tham gia một vai diễn nào trong tác phẩm tốt nghiệp của mình không, Công Lý cười: "Thôi, chắc là không. Mình làm đạo diễn thì thôi những cái khác chứ".

Câu hỏi thú vị nhất

Một trong những câu hỏi mà "cô Đẩu" cho là thú vị nhất là của một bạn khán giả ở TP HCM. Chị hỏi: "Hỏi thật Công Lý và các bạn diễn có ngại không khi ở ngoài đời gặp các nhân vật của mình. Ví dụ như màn kỹ xảo của Táo giao thông chẳng hạn?".

Và với câu hỏi này, "cô Đẩu" cũng rất hóm hỉnh: Hoàn toàn không việc gì phải sợ. Thậm chí còn thích gặp nữa là khác vì mình có rất nhiều bạn là cảnh sát giao thông. Hơn nữa gặp các anh ấy rất... vui vẻ, thoải mái.
 
Theo VTV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN