Có thể cảm nhận, cả 2 đội đều đang ở thế chân tường. Cùng tắc biến, nhưng liệu biến có thông?
(TT&VH) - Có thể cảm nhận, cả 2 đội đều đang ở thế chân tường. Cùng tắc biến, nhưng liệu biến có thông?
Sau tai nạn ở ngày xuất quân, HA.GL đã quyết định ở lại đại bản doanh Hàm Rồng “om quân”, và phải đến trưa qua, đội mới xuống núi rồi chạy thẳng về Trung tâm Thành Long.
Mối lo lớn nhất của HLV Dusit Chalermsan lúc này là vết đau ở đầu gối của Thonglao. Và ngoài ra, Thanh Bình nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt sau lễ cưới linh đình ở Đồng Tháp vào hôm qua.
Nếu như Tăng Tuấn có thể khỏa lấp vị trí của Bình “củi”, thì phương án thay thế tiền vệ nhạc trưởng người Thái của HLV Dusit có thể sẽ là kéo Lee Nguyễn trở lại khu giữa sân. Như vậy, nhiều khả năng lần đầu tiên HA.GL xuất phát với bộ đôi Agostinho – Evado, còn Tăng Tuấn, người đã chơi rất hay sau khi thay thế Thanh Bình ở trận đấu thuộc Cúp QG – The Vissai Cement Cup 2009 với Sài Gòn United, chỉ sắm vai dự phòng.
Có ý kiến cho rằng HA.GL cần thử trải qua cuộc sống không có Thonglao thì có khi mọi chuyện lại khả quan hơn. Với 2 tiền vệ có chức năng thu hồi bóng như Duy Quang và Sakda, hàng phòng ngự của HA.GL (vốn khá mong manh) sẽ được gia cố.
TP.HCM (áo sáng) rất cần 1 chiến thắng để xua tan nỗi thất vọng khi thua toàn diện XMCT.TH ở vòng 1.
Lúc này, Nirut và Văn Pho sẽ không phải chia nhau nhiệm vụ “dập” hay “thòng”. Trong khung gỗ, Quốc Việt sẽ trở lại, khi đồng nghiệp Hoàng Công Vương đã để lọt đến 6 bàn thua chỉ sau 2 trận đấu. Vị trí chốt chặn cuối cùng của HA.GL vốn rất dễ bị tổn thương và đây được xem là cơ hội tuyệt vời để thủ thành gốc Bình Định Quốc Việt lấy trọn niềm tin của HLV Dusit.
Khi còn là cầu thủ, Dusit từng có những dấu ấn rất đẹp ở sân Thống Nhất, nhưng ví như cú bắt “volley” rất đẹp từ ngoài vòng cấm ở mùa giải 2005, chỉ đủ để gỡ gạc lại chút ít danh dự cho đội bóng phố núi. Khi ấy, HA.GL đã thua tâm phục khẩu phục 2 - 3 trước một lối chơi rực lửa của đội chủ nhà. Đây là cơ hội để Dusit gỡ gạc thể diện cho HA.GL. Nhưng nếu dựa trên các yếu tố khách quan, thì rất khó để “Gỗ” chiến thắng.
Ở đầu sân bên kia, TP.HCM không có nhiều sự lựa chọn so với đối thủ. Biết lực mình yếu, HLV Lư Đình Tuấn xác định rõ, đội bóng cần phải biết tiết kiệm tối đa điểm số, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà. Năm ngoái, đội bóng tiền thân TMN.CSG chỉ thua duy nhất Bình Định (trận đấu bị đặt rất nhiều nghi vấn, khi Aniekan có biểu hiện “làm bóng”) trên sân nhà.
Có thể nói, lợi điểm lớn nhất của TP.HCM là mặt cỏ sân Thống Nhất. SVĐ Thống Nhất vốn được xem là cứ địa dễ đến và khó về của rất nhiều các đội bóng.
HA.GL không phải ngoại lệ, khi gần như chưa một lần nào trong lịch sử V-League, họ ra về với 3 điểm tuyệt đối. Mặt sân cỏ lá to và rất nhiều “phốt” của Thống Nhất nghiễm nhiên là một lợi thế không nhỏ cho đội chủ nhà. HA.GL vừa mới chơi giải Cúp các CLB vô địch ở đây cách đây không lâu (cũng đã thua TP.HCM với tỉ số 0 - 1) và hẳn nhiên họ biết rất rõ yếu tố khách quan này.
Trở về từ trận thua muối mặt ở xứ Thanh, thầy trò Tuấn “nhím” bước ngay vào cường độ vận động cực nặng. CLB TP.HC mùa này vẫn là những cái tên rất “măng” ấy, kiểu như Văn Tiến, Ngọc Tùng hay Kim Long…, nhưng nếu một ngày họ lấy lại sự tự tin cần thiết, sẽ rất khó chịu cho đối thủ. Chỉ cần chơi đúng với cách mà đội bóng vẫn thể hiện ở Thống Nhất như bao lần trước, TP.HCM sẽ thành công. Tất nhiên, nó không có những yếu tố ngoại cảnh xen vào.
Dự đoán: TP.HCM thắng 1 – 0
|
Phong độ
TPHCM 06/08/08 B.BĐ-TPHCM 3-2 10/08/08 TPHCM-SHB.ĐN 0-0 17/08/08 TPHCM-TC 1-0 24/08/08 K.KH-TPHCM 2-1 07/02/09 XMCT.TH-TPHCM 2-0
HA.GL 06/08/08 SLNA-HA.GL 1-1 10/08/08 HA.GL-B.BD 0-1 17/08/08 HA.GL-XM.HP 2-0 24/08/08 M.NĐ-HA.GL 0-1 07/02/09 HA.GL-CS.ĐT 0-3
Đối đầu 06/08/06 TPHCM-HA.GL 0-0 18/03/07 HA.GL-TPHCM 2-0 28/07/07 TPHCM-HA.GL 2-2 16/03/08 HA.GL-TPHCM 3-2 27/07/08 TPHCM-HA.GL 3-1 |
TRẦN HẢI