Không ngoài dự đoán của nhiều phóng viên văn hóa, khán giả tới với chương trình không đủ lấp đầy nhà A1 của Triển lãm Giảng Võ.
* Vẫn còn ghế trống
Trước giờ diễn khoảng 1 giờ đồng hồ, cổng triển lãm Giảng Võ đã khá đông khán giả tới xem chương trình. Lực lượng cò vé với khoảng hơn chục người cũng tràn xuống lòng đường để bắt khách.
Với hai mức giá khá cao cho một show ca nhạc thời “kinh tế thế giới suy thoái” (250.000 đồng/1 vé đứng và 600.000 đồng/1 vé ngồi) nên vé của cò với mức giá thấp hơn trong quầy hấp dẫn nhiều khán giả (do mua lại của những người được tặng vé mà không muốn đi xem với giá khá rẻ, chỉ khoảng 100.000- 200.000 đồng - PV). Chính vì thế có cò vé còn ngang nhiên “cướp” khách hỏi mua tại quầy của BTC. Tình trạng này khiến cho BTC phải liên tục thông báo trên loa: Đã có vé giả xuất hiện, BTC sẽ không chịu trách nhiệm nếu khán giả mua phải vé giả. Tuy nhiên, không thấy có khán giả nào phải đứng ngoài do mua phải vé giả cả.
![]() FABBA trên sân khấu Giảng Võ |
* Mở đầu trầm lắng, kết thúc lại “sung”
Mở đầu chương trình bằng một ca khúc quen thuộc I have a dream (Tôi có một giấc mơ), FABBA bắt đầu “công cuộc” chinh phục những khán giả Hà Nội khó tính. Tuy nhiên họ gặp phải nhiều khó khăn. Giờ mở màn chậm hơn so với giờ in trên vé hơn 30 phút nhưng BTC không thông báo lý do khiến ban nhạc bị khán giả la ó, chất lượng âm thanh chưa thực sự tốt (loa bị ồn) và đặc biệt là sự hưởng ứng và cổ vũ của khán giả Hà Nội kém nhiệt thành....
Suốt nửa đầu của buổi diễn, khán giả trầm lắng, chỉ ngồi một chỗ và vỗ tay sau khi bài hát kết thúc… Điều này có thể giải thích vì ở phần này các ca khúc được biểu diễn không thực sự quen thuộc với khán giả Việt Nam khiến họ không thể hát theo ca sĩ. Chính vì vậy dù hai nữ ca sĩ của nhóm là Anthea Johnson (vai Freda), Robyn Larymore (vai Angetha) liên tục giơ mic xuống phía khán giả yêu cầu hát theo thì khán giả vẫn ngồi im.
Đến phần 2 của chương trình, khi những ca khúc quen thuộc và có giai điệu sôi động như: Dancing Queen, Chiquitita, Knowing me, knowing you, Super Trouper, Voulez-Vous… được cất lên, các ca sĩ mở rộng biên độ giao lưu với khán giả thì không khí buổi biểu diễn mới thực sự nóng lên. Lúc này, khán giả đã có thể hát theo những ca khúc quen thuộc của ABBA, họ đứng lên vỗ tay và nhún nhảy theo giai điệu của những bài hát khiến ca sĩ cũng trở nên “phiêu” hơn, nhiệt tâm hơn.
Chương trình kết thúc trong lúc cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều“sung” nhất cho dù nhiều ý kiến cho rằng, khán giả đến với chương trình là do danh tiếng và những ca khúc bất hủ của ban nhạc huyền thoại ABBA hơn là vì cái tên FABBA lạ lẫm.
Thành Trung