SHB.ĐN hiện nay tương phản hoàn toàn với 2 năm trở về trước, đấy là điều phải công nhận dưới góc độ “sạch sẽ”.
(TT&VH) - SHB.ĐN hiện nay tương phản hoàn toàn với 2 năm trở về trước, đấy là điều phải công nhận dưới góc độ “sạch sẽ”.
Trong 8 mùa chơi chuyên nghiệp của đội bóng sông Hàn, từ năm 2007 trở về trước, họ luôn gây náo động V-League với những mối liên minh chằng chéo cả nước và những trận cầu sặc mùi.
Nhưng có 3 đội bóng nặng tình nặng nghĩa nhất với họ, đấy chính là Sông Lam Nghệ An, Thể Công và Cảng Sài Gòn (nay là TPHCM). Năm 2004 đội bóng áo lính xuống hạng, Đà Nẵng chia tay chiến hữu khi trước đó có 2 mùa đồng cam cùng khổ.
Cuối mùa giải 2005, sân Chi Lăng biến thành chảo lửa đúng nghĩa khi đội nhà để thua Cảng Sài Gòn. Đấy là lần các fan đội bóng áo cam quậy dữ nhất, khi họ biến trong và ngoài sân thành bãi chiến trường và còn kéo xuống bao vây nhà của Lê Huỳnh Đức (vừa được thành phố ưu ái bán cho với giá ưu đãi để tạo điều kiện an cư) mạt sát hết sức nặng nề? Lúc ấy, căn nhà 101 Phan Chu Trinh vốn là hiệu sách Ngoại văn cũ vừa được Đức biến thành shop thể thao mang tên anh.
SHB.ĐN giờ đã khác trước và hẳn thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức luôn muốn giữ hình ảnh này.
Ngay Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh lúc ấy cũng phải thừa nhận trận đấu có “mùi”: “Các anh chỉ có 2 mắt trong khi khán giả họ có ngàn vạn mắt để nhận biết thật giả”. Rồi mùa giải 2007, họ lại nổi tiếng với trận hoà Sông Lam 2-2 trên sân nhà ở lượt đi. Nếu kể thêm, Đà Nẵng còn có 2 kỷ lục lập được: Một mùa chỉ kiếm được duy nhất 1 điểm trên sân khách (trước LG.ACB năm 2003), và cú tuột dốc kinh điển để rồi đứng thứ 7 năm 2006. Nên nhớ, kết thúc lượt đi họ đứng đầu bảng, hơn ĐT.LA sau đó vô địch 11 điểm.
Những tàn dư của bóng đá bao cấp, trong đó bị chi phối bởi các mối liên minh đã khiến cho bóng đá Đà Nẵng luôn gây tai tiếng. Tuy thế, từ mùa giải 2008, đội bóng bên sông Hàn thực sự gây bất ngờ bởi sự sạch sẽ của mình. Trong suốt mùa giải, có những thời điểm cực kỳ hiểm nghèo (6 vòng đấu vẫn không biết mùi thắng), họ không gây bất cứ tai tiếng nào. Ví như Thể Công, chiến hữu năm xưa, giờ gặp nhau cả hai đều cắn răng đá chết bỏ. Lượt đi, trên sân nhà SHB.ĐN bị cầm hoà 1-1. Lượt về, chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số để rồi Thể Công đã bị hạ 3-4 khiến cho giấc mơ vô địch càng xa dần. Hay như Bình Định đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, SHB.ĐN vẫn nhấn chìm 4-1 trên sân Quy Nhơn.
Đá sạch, đấy là sự lột xác lớn nhất ở bóng đá sông Hàn. Một thành quả họ phải kiên nhẫn chứng minh suốt 26 trận, nên hẳn thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức biết phải làm sao để giữ niềm tin nơi người hâm mộ.
PV