thethaovanhoa.vn

Valentine nghe các "chân dài" kể chuyện tình

12/02/2009 12:19 GMT+7

Trước ngày Valentine, Quỳnh Thư, Quang Hòa, Như Thảo, Minh Hùng và Diễm Châu đã có những chia sẻ thẳng thắn về những quan điểm của mình.

Valentine, mỗi người đều có cho riêng mình những cảm xúc khác nhau, vui có và buồn cũng có. Nhưng dù thế nào tình yêu đối với họ vẫn là một tình cảm rất đặc biệt khó có thể diễn tả bằng lời. Trước ngày Valentine, Quỳnh Thư, Quang Hòa, Như Thảo, Minh Hùng và Diễm Châu đã có những chia sẻ thẳng thắn về những quan điểm của mình.

Quỳnh Thư

Mỗi người đều có một khái niệm riêng về tình yêu và một kiểu yêu không giống nhau. Nhưng theo Thư nghĩ thì cái chung nhất trong tình yêu là tình cảm phải xuất phát tự nhiên từ hai người, dù bạn là ai đi chăng nữa. Trong tình yêu đó phải chứa đựng tình yêu thương, sự tôn trọng, tin tưởng, luôn nhung nhớ và hướng về nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này. Do Thư vẫn còn là người cô đơn nên Valentine năm nay, Thư sẽ chỉ ngồi ở nhà chờ những người bạn cô đơn như mình rủ đi chơi thôi. (cười)

Kỉ niệm về Valentine của Thư có thể là một kỉ niệm buồn, đó là mùa Valentine năm nay. Gần đến ngày Valentine thì Thư và bạn trai đã nói lời chia tay. Lí do không phải vì bọn mình không yêu nhau mà là vì không thể chấp nhận mỗi người sống ở một thế giới khác nhau. Có thể nói đây là một Valentine rất buồn của thư.

Quang Hòa

Quang Hà và bạn gái

Theo Hòa nghĩ tình yêu là một tình cảm rất đặc biệt nảy sinh giữa hai người. Nó khiến họ luôn tin tưởng nhau và muốn bên nhau, muốn hòa hợp cùng với nhau. Tình yêu là cảm xúc rất mạnh mẽ và hạnh phúc nhất của đời người, nó khiến bạn biết yêu thương nhưng cũng có lúc phải bắt bạn hờn dỗi. Từ tình yêu sẽ dẫn đến hôn nhân nhưng rồi hôn nhân sẽ làm mất dần đi cảm xúc về tình yêu giữa hai người, thay vào đó sẽ là tình cảm hạnh phúc gia đình, theo Hòa nghĩ là vậy.

Valentine năm nay Hòa sẽ dành thời gian bên cạnh người yêu của mình, đó là một ngày rất lãng mạn với bữa tối đặc biệt cùng nến và sâm banh, đó là một buổi tối chỉ của hai người. Valentine với Hòa luôn gắn với rất nhiều kỉ niệm. Cách đây 2 năm khi Hòa vừa chia tay với người bạn gái ở Hà Nội để vào Nam lập nghiệp. Khi đó Hòa kinh doanh điện thoại cùng với bạn bè, do chỉ chú tâm vào công việc nên vào buổi tối khi đi bán hàng về mới thấy các cửa hàng treo đầy băng rôn về ngày Valentine. Lúc đó, một cảm giác cô đơn chợt len lõi trong Hòa, nhìn các đôi trai gái nắm tay đi bên nhau Hòa thấy tủi thân lắm. Khi đó Hòa mới biết rằng mình không thể sống mà thiếu tình yêu …

Phan Như Thảo

Theo Thảo nghĩ, tình yêu là một sự cho và nhận xuất phát từ hai trái tim đồng cảm. Chuyện tình yêu thật rất khó nói và định nghĩa, chỉ biết rằng đó là một tình cảm rất lạ, nó khiến bạn phải nhớ và nghĩ về một ai đó nhiều hơn bản thân mình. Và trong tình yêu không có chỗ đứng cho sự phân định thiệt hơn, vì khi bạn nghĩ tới điều này, có phải là bạn đang so đo tính toán không?

Vào buổi sáng Valentine năm nay, Thảo có buổi chụp hình cho một tạp chí nhưng tối đến Thảo sẽ dành để đi chơi với người yêu. Cả năm chỉ có một ngày mà, Thảo sẽ không để nó trôi qua lãng phí đâu. Valentine Thảo nhớ nhất là vào năm ngoái, Thảo và bạn trai giận nhau nên cả ngày ngồi ở nhà mà khóc. Nhưng năm nay thì khác rồi nhé, Thảo không trẻ con nữa, hi vọng sẽ có một Valentine thật như ý.

Minh Hùng

Với Hùng, tình yêu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Có tình yêu bạn sẽ dễ dàng vượt qua những trở ngại, khó khăn của cuộc sống hơn. Khi bạn vấp ngã, tình yêu là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn. Khi bạn thành công, người bạn yêu cũng sẽ là người đầu tiên mà bạn muốn chia sẻ. Valentine năm nay với Hùng là một Valentine buồn vì Hùng vừa chia tay với người yêu đã có 5 năm gắn bó.

Diễm Châu

Theo Châu, tình yêu là một tình cảm thiêng liêng xuất phát từ trái tim chân thật của hai người. Tình yêu không vụ lợi, nếu vụ lợi thì không còn gọi là tình yêu nữa. Hai người yêu nhau khi làm một việc gì đó đều nghĩ đến cảm nhận của đối phương, xem việc mình làm có đem lại hạnh phúc cho người đó hay không.

Châu nghĩ không nên dùng tiền để mua hạnh phúc vì không có thứ hạnh phúc nào được xây dựng trên tiền bạc mà không có tình yêu. Valentine năm ngoái, Châu và người yêu đã chia tay. Châu mong Valentine năm nay sẽ không còn buồn nữa, có lẽ Châu sẽ nhờ nhỏ bạn thân chở Châu một vòng quanh thành phố. (cười).

Theo Đàn Ông

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN