Trong năm 2008, nhiều gương mặt “phất” lên và khẳng định tiếng nói của mình tại CLB, các đội tuyển trẻ cũng như ĐTQG.
(TT&VH) - Trong năm 2008, nhiều gương mặt “phất” lên và khẳng định tiếng nói của mình tại CLB, các đội tuyển trẻ cũng như ĐTQG. Tuy nhiên, không khó để chọn ra một người “già” nhất trong cuộc so tài giành cho “măng”…
Cái tên đầu tiên, hẳn được nhiều người nhắc đến, chắc chắn là
Phạm Thành Lương. Năm 2008 quả là một có nhiều biến động trong sự nghiệp “quần đùi áo số” của Lương “dị”. Ở cấp CLB, những bước chạy không biết mệt mỏi của cầu thủ nhỏ con này đã không cứu được HNACB xuống hạng. Nhưng tài năng và những phẩm chất từ đôi chân biết nhảy múa của Lương đã lọt vào đôi mắt của ông Calisto. Sự trưởng thành của Lương “dị” chính là phút “lóe sáng” ghi bàn, phá vỡ thế bế tắc trong trận thắng nghẹt thở 3-2 của ĐTVN trước Malaysia, tại vòng đấu bảng AFF Cup. Bóng đá Việt Nam sẽ còn phải nhớ mãi khoảnh khắc Phạm Thành Lương rút lá cờ nhỏ để cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng. Đó cũng thời khắc bắt đầu cho hành trình chinh phục chiếc cúp lịch sử sau những năm tháng dài đằng đẵng của BĐVN.
Lương “dị” là một trường hợp của tài không đợi tuổi
Năm 2008 cũng là một năm BĐVN trình làng 1 “sát thủ” trẻ: anh là
Nguyễn Đức Thiện. Dấu giày của tiền đạo trưởng thành từ “lò” Thành Long, hiện đang thuộc biên chế của B.Bình Dương, để lại tại các giải đấu trẻ và trong đội U22 QG là quá sâu đậm. Bắt đầu từ giải U21 báo Thanh Niên, Thiện đã cùng “hiện tượng” TP.HCM giành ngôi á quân. Cá nhân anh có riêng cho mình ngôi phá lưới. Sau đó “tay súng trẻ này đã có dịp thi thố cùng các “đồng tuế” ở khu vực cũng như châu lục tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên ở Huế. Và một lần nữa Thiện lại không làm mọi người thất vọng. Đó cũng chính là chiếc vé thông hành, đưa anh đến với đội U22 QG, để rồi những bàn thắng của “sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ” góp phần không nhỏ đưa U22VN lên ngôi vô địch Merdeka Cúp.
Thành công nối tiếp thành công, Đức Thiện và Đức Tài đã buộc “nhà giàu” Bình Dương phải rút két “tậu” bộ đôi này về. Ngay ở trận mở hàng V-League, Đức Thiện đã có pha độc diễn ghi bàn, làm nức lòng ông Vital và hàng ngàn con người trên sân. Bàn thắng đầu tiên trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp, chính là điều thuyết phục những người khó tính nhất bỏ thêm vào thùng, những lá phiếu cho anh.
Với Tấn Trường, anh hứa hẹn sẽ là một thủ môn cừ khôi của Việt Nam trong tương lai bởi những tiến bộ không ngừng của anh trong thời gian qua. Đáng ra, Trường đã có mặt ở AFF Suzuki Cup nếu như anh không phải đi tham dự Merdeka Cup cùng với U22, giải đấu anh đưa U22VN lên ngôi vô địch sau loạt penalty trước chủ nhà Malaysia.
Văn Bình là tương lai của bóng đá xứ Nghệ. Còn Văn Khải đã chững chạc với vai trò đội trưởng, đầu tàu của U21 VN. Cái tên Chu Ngọc Anh, người chưa bao giờ khoác áo đội 1 Nam Định được ông “Tô” gọi lên tuyển cũng là một trường hợp đặc biệt. Danh Ngọc không còn được coi là “thần đồng” không chịu lớn. Và Nhật Nam, Đức Tài cũng xứng đáng được nhắc đến vì những bước tiến không ngừng của mình.
Nhưng tựu trung lại, nếu phải lựa chọn, có lẽ, danh hiệu này khó thoát khỏi tay của 2 cầu thủ là Thành Lương và Đức Thiện.
|
DS đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc |
Những cầu thủ trẻ XS đã được bầu chọn: |
|
1 Chu Ngọc Anh 2. Hoàng Văn Bình 3. Nguyễn Ngọc Duy 4. Phạm Thành Lương 5. Nguyễn Văn Khải 6. Hoàng Danh Ngọc 7. Hoàng Nhật Nam 8. Nguyễn Đức Thiện 9. Lê Đức Tài 10. Bùi Tấn Trường |
2000 Phạm Văn Quyến(SLNA) 2001 Nguyễn Huy Hoàng (SLNA) 2002 Phạm Văn Quyến (SLNA) 2003 Phan Thanh Bình (Đồng Tháp) 2004 Lê Công Vinh (SLNA) 2005 Lê Tấn Tài (Khánh Hòa) 2006 Nguyễn Thành Long Giang (Tiền Giang) 2007 Nguyễn Thành Long Giang (T&T Hà Nội) |
ĐAM SAN