thethaovanhoa.vn

Những trạm xe buýt... chả để làm gì?!

12/02/2009 16:28 GMT+7

Đến Huế, thật bất ngờ khi tôi thấy có khá nhiều trạm xe buýt trong Thành phố bị bỏ… hoang cho cỏ dại mọc, nơi lại để đổ vật liệu xây dựng...

(TT&VH Online) - Đến Huế, thật bất ngờ khi tôi thấy có khá nhiều trạm xe buýt trong Thành phố bị bỏ… hoang cho cỏ dại mọc, nơi để đổ phế thải vật liệu xây dựng, hay là nơi để bác sửa xe mở “quán” cho riêng mình…

Dường như, những người dân nơi đây đã “thờ ơ” với sự hiện diện của những trạm xe buýt.

Trên đường Bà Triệu, những đống VL XD nào gạch, đất, cát… đã được đổ và san bằng trạm xe buýt...

...làm cho người dân không thể sử dụng nó, bởi không thể ngồi...


Còn trên đường Bùi Thị Xuân, “giặc cỏ” đã tràn vào trạm xe buýt, không còn chỗ cho người ngồi đợi. Có lẽ cũng đã lâu rồi không có ai vào nơi này…


Còn trên đường Hùng Vương, trạm xe buýt trở thành “đầm lầy”. Nếu muốn vào ngồi đợi xe buýt, chắc phải “mặc”… ủng

Bi Hài hơn, trên đường Hà Nội, trạm xe buýt còn là “quán sửa xe đạp, xe máy”, vừa không mất tiền thuê mặt bằng mà mưa không tới mặt, nắng không tới đầu… rất tiện lợi


Thiết nghĩ, trạm xe buýt là công trình công cộng, cũng phải tốn không ít tiền để xây dựng. Thế nhưng việc không sử dụng nó vào đúng mục đích, hoặc bỏ hoang… dẫn đến lãng phí vô cùng!

Mong rằng các cơ quan chức năng TP Huế sớm “cải tạo” những trạm xe buýt nói trên để đưa nó vào hoạt động có hiệu quả.

Vũ Ngọc Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN