Trận đấu diễn ra ở TBN nhưng có lẽ người Anh háo hức chờ đợi hơn cả người hâm mộ chủ nhà.
(TT&VH) - Trận đấu diễn ra ở TBN nhưng có lẽ người Anh háo hức chờ đợi hơn cả người hâm mộ chủ nhà. Với tài năng của Capello, niềm tin vốn sụp đổ sau thảm họa EURO 2008 đã trở lại với người Anh một cách chóng vánh
Sau Á quân là nhà ĐKVĐ
Như nhận định từ 2 phía, trận đấu ở Seville vượt qua hẳn tính chất giao hữu. Những xung đột liên quan đến phân biệt chủng tộc trong quá khứ đã được nhắc lại, khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Ở phần chìm, dù không ai lên tiếng nhắc đến, đây là trận đấu nhằm phân định đội bóng đạt phong độ tốt nhất ở châu Âu hiện tại. Tại vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, chỉ có Tây Ban Nha (bảng 5) và Anh (bảng 6) giành được thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận, trở thành những ƯCV lớn nhất cho chiếc vé đến Nam Phi vào mùa Hè tới.

Trận đấu diễn ra ở TBN nhưng có lẽ người Anh háo hức chờ đợi hơn cả người hâm mộ chủ nhà. Với tài năng của Capello, niềm tin vốn sụp đổ sau thảm họa EURO 2008 đã trở lại với người Anh một cách chóng vánh, thậm chí hơn cả sự kỳ vọng. Như trước đây, người Anh sống với sự tự tin rằng họ mới là đội bóng số 1 của châu Âu, của thế giới. "Sư tử" Anh của Capello đã thực hiện màn rửa hận ngoạn mục trên đất Croatia, đã đánh bại ĐT Đức, Á quân châu Âu. Và hôm nay là nhà ĐKVĐ - thử thách cuối cùng và lớn nhất (về mặt danh nghĩa) đối với Capello.
Chờ đợi Capello và Becks
Mọi ánh mắt sẽ hướng về Capello và Becks. Vị HLV người Tây Ban Nha vẫn chưa thể nuốt trôi nỗi đau vì bị Real Madrid sa thải vào mùa hè 2007 và chính ông đã nhảy vào can thiệp kế hoạch trận đấu, dời từ Madrid sang Seville. Capello đã công khai quyết tâm giành chiến thắng ở cuộc chiến đêm nay, dù tính chất của nó đơn thuần là giao hữu, là cơ hội để thử nghiệm những gương mặt mới như James Milner hay các giải pháp dự phòng như Agbonlahor.
Sự thực là trước nhà ĐKVĐ EURO, lại đá trên sân khách trong bối cảnh thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương, người Anh không thể kỳ vọng về một kết quả tích cực (cụ thể là chiến thắng) nếu Capello không thể hiện hết tài năng, vận dụng kinh nghiệm và sự tinh quái của mình. Hành trình hồi sinh của ĐT Anh đã in đậm dấu ấn của Capello, một người đã làm việc cật lực và nghiêm túc. Theo thống kê, từ khi ngồi lên chiếc ghế HLV ĐT Anh, Capello đã dự khán hơn 100 trận thuộc các giải đấu khác nhau, từ Premier League đến Cúp FA, Cúp Carling hay Siêu Cúp, từ Champions League đến Cúp UEFA. Trong quãng thời gian ấy, không một HLV ĐTQG nào sánh ngang với Capello về số trận dự khán. Nhờ tinh thần làm việc chuyên nghiệp ấy của Capello, ĐT Anh mới giành được những chiến thắng vang dội và có phần bất ngờ, như trận thắng 4-1 trên đất Croatia hay trận thắng Đức ở sân khách bằng đội hình 2.
Ở Seville đêm nay, trước một Tây Ban Nha gần như sở hữu đội hình mạnh nhất (trừ Puyol), ĐT Anh lại thiếu vắng hàng loạt trụ cột. Không Rooney và Walcott, 2 thần đồng biết cách tỏa sáng ở trận cầu lớn, hàng công sẽ mất hoàn toàn khả năng tạo nên đột biến. Không Gerrard và Joe Cole, sức mạnh tuyến giữa giảm đi một nửa. Trong tình cảnh ấy, những gì Capello có thể làm, như từng thể hiện trước Đức, là thiết lập thế trận an toàn ở phần sân nhà và chờ những cơ hội từ các tình huống cố định khi mà ông đang sở hữu nhiều cầu thủ đánh đầu giỏi như Terry, Rio, Heskey hay Crouch.
Trong kế hoạch ấy của Capello, Beckham sẽ đóng vai trò chiến lược. Những trận ở Milan gần đây cho thấy, Becks vẫn chưa đánh mất những quả tạt, những cú sút phạt đẳng cấp cao. Và chắc chắn đêm nay, ở trận thứ 108 trong màu áo ĐTQG, qua đó san bằng thành tích của huyền thoại Bobby Moore, Becks sẽ nỗ lực thể hiện nhiều hơn nữa. Ngày Becks trở lại Tây Ban Nha sẽ không phải là một ngày u buồn.
DỰ ĐOÁN: 1-1
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
TBN: Casillas - Ramos, Pique, Marchena, Capdevila - Iniesta, Xavi, Alonso, Silva - Villa, Torres.
Anh: James - Johnson, Terry, Ferdinand, Ashley Cole - Beckham, Carrick, Lampard, Barry - Heskey, Agbonlahor.
|
ĐỐI ĐẦU
07/02/07 Anh-TBN 0-1
17/11/04 TBN-Anh 1-0
28/02/01 Anh-TBN 3-0
22/06/96 TBN-Anh 0-0
09/09/92 TBN-Anh 1-0
PHONG ĐỘ
TBN
19/11/08 TBN-Chile 3-0
15/10/08 Bỉ-TBN 1-2
11/10/08 Estonia-TBN 0-3
10/09/08 TBN-Armenia 4-0
06/09/08 TBN-Bosnia&H. 1-0
Anh
19/11/08 Đức-Anh 1-2
15/10/08 Belarus-Anh 1-3
11/10/08 Anh-Kazakhstan 5-1
10/09/08 Croatia-Anh 1-4
06/09/08 Andorra-Anh 0-2 |