
HÃY ĐỂ KHÔNG GIAN ĐÁNH THỨC THỜI GIAN
Đánh thức không gian là một ý tưởng tuyệt vời nhưng tôi còn có tham vọng qua đó đánh thức được cả thời gian.
Thành Nhà Mạc là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Lạng Sơn. Nơi đây đã từng trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến chống quân xâm lược, là minh chứng hùng hồn cho lòng yêu nước và tự hào dân tộc của nhân dân Việt Nam nói chung và người Xứ Lạng Sơn nói riêng.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, không chỉ du khách thập phương mà ngay cả người dân bản địa cũng dần dần bớt chú ý đến một trong những di tích lịch sử oai và cũng là danh lam thắng cảnh tuyệt với này. Để thu hút sự quan tâm của du khách đối với ngôi thành từng được coi là lá chắn phương bắc của đất nước, tôi đã mạnh dạn nghĩ ra ý tưởng tận dụng diện tích đất tự nhiên rộng rãi của di tích này để phục chế lại cuộc sống của Thành Nhà Mạc những thế kỷ trước đây.
Tuỳ qui mô và kinh phí, có thể phục chế nhà cửa, hàng quán, doanh trại quân đội, đời sống sinh hoạt của Thành Nhà Mạc trong những giai đoạn thăng trầm cũng như những chiến tích huy hoàng nhấ trong lịch sử. Cụ thể chi tiết phục chế như nhà cửa, ngựa xe, doanh trại, đường phố, sinh hoạt vào các thời đại nào, giai đoạn lịch sử nào thì căn cứ theo chủ trương của chính quyền địa phương và các nhà sử học. Bên cạnh đó, để tránh nhàm chán và thực sự thu hút du khách, trong không gian cải tạo, ta có thể biến những hoạt động của người dân Thành Nhà Mạc ngày xưa trở thành điểm thu hút du khách như thi bắn cung, nỏ, giả tập trận, dạy cưỡi ngựa cưỡi ngựa, chụp ảnh lưu niệm, diễn kịch về những chiến tích lẫy lừng của Thành Nhà Mạc qua các thời kì.
Mở rộng hơn có thể cả thông qua ẩm thực như xây dựng hàng quán theo phong cách cổ xưa phục vụ các món ăn tiêu biểu của quê hương như vịt quay, lợn quay, cải ngồng luộc, đào Mẫu Sơn với xôi nếp thơ,… Tất nhiên, tất cả các công trình xây dựng tại đây đều phải đảm bảo đúng mục đích văn hoá, lịch sử, tôn trọng và tuyệt đối không được xâm phạm đến các cảnh quan khác của di tích.
Đánh thức không gian là một ý tưởng tuyệt vời nhưng tôi còn có tham vọng qua đó đánh thức được cả thời gian. Tôi tự hào về những di tích của quê hương mình và không muốn những trang sử hào hùng của dân tộc bị lãng quên, mong rằng ý tưởng này sẽ khả thi và nhận được sự quan tâm của các bạn.
(Các hình ảnh chỉ là một phần minh hoạ của ý tưởng)
Tác giả: Chu Thanh Hương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN