Trận chung kết BTV Cup 2008, khán giả ngây ngất với lối đá tấn công, cống hiến hết sức đẹp mắt của chủ nhà B.Bình Dương và SHB.Đà Nẵng trên sân Gò Đậu.
(TT&VH) - Trận chung kết BTV Cup 2008, khán giả ngây ngất với lối đá tấn công, cống hiến hết sức đẹp mắt của chủ nhà B.Bình Dương và SHB.Đà Nẵng trên sân Gò Đậu. Đấy là những khoảnh khắc hiếm hoi mà thứ bóng đá đẹp tồn tại. Chẳng có gì khó hiểu: cả hai không bị áp lực thành tích đè nặng như cuộc đua đến 26 vòng và sẵn sàng thiêu đốt không chỉ vài chục tỉ/ đội/ năm.
Nhưng mới đây, ở vòng 1 V-League, chỉ có 1 trong 2 đội đá đẹp. Đó là Bình Dương, khi họ gặp một đội bóng dưới tầm là Nam Định. SHB.ĐN đã thắng nhờ thứ bóng đá rất thực dụng. Rồi, chiến thắng của Đồng Tháp trước HAGL nữa, nó đến từ một thế trận phòng ngự phản công không bắt mắt.

Dăm tháng đá giải, Thời gian đó còn ngốn ít nhất 1 đội bóng có tiềm lực khoảng 20 tỷ đồng ( SHB.ĐN cho biết họ tiêu gần 40 tỷ mùa giải 2008). Nếu làm một cuộc thăm dò, có lẽ, đa số đều chấp nhận lối chơi của mình…xấu xí, nhưng hoàn thành mục tiêu đề ra. Số lượng thẻ vàng năm 2008 tăng đột biến cũng chứng minh cầu thủ lẫn các đội bóng sẵn sàng chơi phản cảm để đạt mục đích.
Bóng đá ta bệnh thành tích còn đeo bám nặng nề, sinh mệnh chính trị của một ông HLV, hay quan chức bóng đá nhiều khi chỉ qua vài ba trận thất bại mà thôi. Vậy nên mới có chuyện HLV Hoàng Anh Tuấn trước mùa giải 2009 đã “thề” rằng K.Khánh Hòa sẽ không chơi đẹp nữa.
Nhìn lại loạt trận thứ nhất V-league 2009, như đã nói ở trên không khó cảm nhận phần lớn các HLV đều chọn lối chơi thực dụng để đạt kết quả khả quan nhất. SHB.ĐN dù sân nhà nhưng vẫn chơi 4-2-3-1. Hiệp 2 họ co cụm, chơi câu giờ để bảo toàn tỷ số 1-0 khiến khán giả nhà cũng la ó quá trời. Tương tự là K.Khánh Hòa trước ĐT.LA.
Cơ khổ nhất là Hoàng Anh. Gia Lai, vào sân với cung cách chơi đẹp như ngày nào với trong tay có hàng khủng, đã rơi vào cái bẫy phòng ngự-phản công rất “xấu xí” của Đồng Tháp. 70% quyền kiểm soát bóng với vô số cơ hội trong buổi chiều ấy chẳng có ích gì với Gỗ.
Nhưng, cũng có một nguyên nhân thế này, đây mới chỉ là chặng khởi đầu. Khi các đội bóng đã vào đà và cuộc đua đã hình thành thì khi đó sẽ có thêm nhiều trận và nhiều đội đá đẹp, cống hiến. Thế cho nên, muốn đẹp cũng cứ phải từ từ!
Ngọc Hòa