Không giống như trận lượt đi, khi mỗi đội có tới 4 lần làm tung lưới đối phương, lần này cuộc đối đầu giữa Tottenham và Arsenal kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
(TT&VH Online) - Không giống như trận lượt đi, khi mỗi đội có tới 4 lần làm tung lưới đối phương, lần này cuộc đối đầu giữa Tottenham và Arsenal kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Có lẽ quãng thời gian chưa đến một tuần là quá ít để Arshavin có một vị trí thi đấu trong màu áo Arsenal trong trận đấu này. Trong khi đó, đúng như những gì đã phát biểu, HLV Harry Redknapp trao chiếc băng đội trưởng cho Robbie Keane trong ngày trở lại với đội bóng cũ.
Mặc dù hai đội có những vị trí khá chênh lệch trên bảng xếp hạng, nhưng tính chất quan trọng của trận derby thành London đã khiến giới hạn về khoảng cách trên bảng xếp hạng bị xóa bỏ. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, hiệu quả mà họ tạo ra không thật sự đúng với những gì cả hai bên mong muốn.

Được chơi trên sân nhà, các học trò của HLV Harry Redknapp là những người tạo ra được nhiều cơ hội hơn trong phần lớn thời gian của hiệp một. Những phút sau đó lần lượt Modric rồi đến Palacios có cơ hội mở tỷ số cho trận đấu, nhưng họ vẫn không thể khiến thủ môn Almunia phải vào lưới nhặt bóng.
Bước vào hiệp hai, với việc phải thi đấu với 10 người do Eboue đã bị thẻ đỏ từ hiệp một khiến Arsenal hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà. Tình huống nguy hiểm đầu tiên của hiệp hai thuộc về Robbie Keane ở phút thứ 57. Nhận đường chuyền bóng của Lennon, tiền đạo người CH Ailen ngay lập tức dứt điểm bằng đầu về phía khung thành thủ môn Almunia, tiếc cho anh là bóng lại đi vọt xà ngang. Đáng ra trong tình huống đó Keane phải làm tốt hơn thế.
Đến phút thứ 72, đến lượt Jenas là người tạo điều kiện để Robbie Keane dứt điểm. Lần này là một cú vô lê khá đẹp mắt. Nhưng lại một lần nữa bóng từ pha dứt điểm của anh đi không chính xác. Dù sao nỗ lực của Keane trong tình huống đó cũng khiến các khán giả có mặt trên sân White Hart Lane đứng dậy dành cho anh những tràng pháo tay nồng nhiệt.
|
Bảng xếp hạng | |||||||
|
Vị trí |
CLB |
Vòng |
Thắng |
Hòa |
Bại |
Hiệu số |
Điểm |
|
1 |
Man Utd |
24 |
17 |
5 |
2 |
41:10 |
56 |
|
2 |
Liverpool |
25 |
15 |
9 |
1 |
42:17 |
54 |
|
3 |
Aston Villa |
25 |
15 |
6 |
4 |
40:24 |
51 |
|
4 |
FC Chelsea |
25 |
14 |
7 |
4 |
44:15 |
49 |
|
5 |
FC Arsenal |
25 |
12 |
8 |
5 |
38:25 |
44 |
|
6 |
FC Everton |
25 |
11 |
7 |
7 |
34:28 |
40 |
|
7 |
Wigan Athletic |
25 |
9 |
7 |
9 |
26:24 |
34 |
|
8 |
West Ham United |
25 |
9 |
6 |
10 |
31:32 |
33 |
|
9 |
Man City |
24 |
9 |
4 |
11 |
42:31 |
31 |
|
10 |
FC Fulham |
23 |
7 |
9 |
7 |
22:19 |
30 |
|
11 |
FC Sunderland |
24 |
8 |
6 |
11 |
27:33 |
30 |
|
12 |
Hull City |
25 |
7 |
8 |
10 |
31:46 |
29 |
|
13 |
Newcastle |
25 |
6 |
9 |
10 |
33:40 |
27 |
|
14 |
Bolton Wanderers |
25 |
8 |
3 |
14 |
27:37 |
27 |
|
15 |
Tottenham |
25 |
6 |
7 |
12 |
26:31 |
25 |
|
16 |
Portsmouth |
24 |
6 |
6 |
12 |
25:41 |
24 |
|
17 |
Stoke City |
25 |
6 |
6 |
13 |
21:40 |
24 |
|
18 |
Blackburn Rovers |
24 |
5 |
8 |
11 |
27:40 |
23 |
|
19 |
Middlesbrough |
25 |
5 |
7 |
13 |
18:36 |
22 |
|
20 |
West Bromwich |
25 |
6 |
4 |
15 |
24:47 |
22 |
Khánh Hà