thethaovanhoa.vn

Milan vắng Pirlo: Cơ hội nào cho Ronnie?

07/02/2009 13:20 GMT+7

Việc Andrea Pirlo bị loại khỏi trận tiếp Reggina đêm nay do thẻ phạt có thể là cơ hội tốt để Ronaldinho trở lại đội hình xuất phát và tái chứng tỏ vai trò của mình ở Milan.

(TT&VH) - Việc Andrea Pirlo bị loại khỏi trận tiếp Reggina đêm nay do thẻ phạt có thể là cơ hội tốt để Ronaldinho trở lại đội hình xuất phát và tái chứng tỏ vai trò của mình ở Milan, nhưng vấn đề là HLV Ancelotti có nghĩ như vậy hay không.

Ngôi sao mang áo số 80 của Milan được ví như “người đàn ông có bộ mặt cười” vì hiếm khi người ta thấy anh biểu lộ sự thất vọng, ngay cả sau khi bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn tưởng không dễ bỏ lỡ. Hàm răng hô có một không hai càng giúp cho sự lạc quan và tự tin được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của anh. Nhưng nếu Ronnie vẫn có thể cười ở thời điểm này, thì đó lại là điều không nên chút nào. Bất kỳ ai ở hoàn cảnh của Ronaldinho cũng đều sẽ cảm thấy “bỗng dưng muốn khóc”, bởi có ai ngờ rằng Milan đã bỏ rơi anh chỉ vài tuần sau khi tung hô anh lên tận mây xanh như một đấng cứu thế. Ronaldinho giống như một lẵng hoa ở sảnh chào của khách sạn 5 sao, chỉ được bày có vài tiếng đồng hồ rồi phải nhường chỗ cho lẵng hoa khác ngay cả khi nó chưa mất đi sự rực rỡ. Ở Milan, anh phải nhường sự rực rỡ ấy cho Beckham.

Kể từ khi đến Milan, Ronaldinho chưa bao giờ phải ngồi dự bị quá 2 trận liền, nhưng trận thắng Lazio cuối tuần trước đã là trận thứ 4 liên tiếp anh vắng mặt ở đội hình xuất phát (trận ấy còn không được đá phút nào). Nếu tiếp tục không được đá chính trận đêm nay, thì Ronnie đã tròn 1 tháng bị Ancelotti ghẻ lạnh, kể từ sau trận hòa Roma 2-2 hôm 11/1. Anh có thể trách Beckham, người “bán áo” giỏi hơn anh hay Kaka, “thiên thần” đã dùng thương vụ Man City để lật đổ ngoạn mục bậc đàn anh đã chiếm mất vị trí của mình ở Milan, nhưng khó có thể trách Ancelotti khi Milan-không-Ronaldinho rõ ràng đang vận hành rất tốt.
 
Cơ hội nào cho Ronnie đêm nay?

Sẽ là vô cùng bất công đối với Ronnie nếu Ancelotti tiếp tục đày anh trên ghế dự bị ngay cả khi Pirlo bị treo giò. Trên lý thuyết, Flamini là cầu thủ lý tưởng nhất để thế vào chỗ của tiền vệ người Italia, nhưng nếu để mất suất đá chính vào tay một cái tên xoàng xĩnh như thế thì thể diện của “Ro vẩu” sẽ càng bị xúc phạm, và một cuộc phản kháng rất có thể sẽ xảy ra. Cách giải quyết lý tưởng nhất là Ancelotti đẩy Seedorf lùi xuống thay Pirlo và nhường vị trí hộ công bên cạnh Kaka cho Ronnie, lặp lại mô hình đã chơi tuyệt hay trong khoảng thời gian Pirlo bị chấn thương 2 tháng hồi đầu mùa. Nhưng vấn đề là Beckham không phải Gattuso, và cách chơi của Milan bây giờ sẽ không thể giống như Milan của vài tháng trước.
 
Với tầm hoạt động và ảnh hưởng rộng lớn của mình, Ronaldinho sẽ không chỉ làm hạn chế khả năng của Kaka mà còn cướp đi đất diễn của cả Beckham, người đang chơi tuyệt hay với những đường chuyền “độc quyền”. Nếu Ronnie có mặt trên sân, mối liên kết hoàn hảo mà Becks đã thiết lập được với Kaka và Pato ở trận thắng Lazio sẽ có thể bị phá vỡ.

Thế nên, nhiều khả năng Ancelotti sẽ không mạo hiểm đưa ra một thay đổi quá khó lường như thế, nhất là khi tuần sau đã là trận derby sống còn với Inter và trận đấu đêm nay được xem là một bước chạy đà mang tính quyết định. Có cả Seedorf và Ronaldinho, Milan sẽ tràn đầy nghệ sỹ trong khi đối thủ Reggina chắc chắn sẽ đem đến San Siro một khối cơ bắp và “những chiếc máy chém”. Nên chăng?

Thật đáng thương cho Ronnie. Nếu tiếp tục ngồi dự bị đêm nay, anh cũng sẽ khó có cơ hội đá chính khi cùng đội tuyển áo vàng-xanh gặp lại chính những người đồng đội Pirlo và Zambrotta ở trận giao hữu thượng đỉnh vào tuần tới. Nỗi cay đắng bị bỏ rơi trong một trận gặp Reggina ở Serie A còn có thể nuốt trôi, chứ phải đóng vai phụ ở một cuộc đối đầu danh giá nhất thế giới là “chết nửa con người”.

Nhưng cơ hội nào cho anh, đêm nay?

B.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN