thethaovanhoa.vn

Gìn giữ văn hóa Việt trên đất Mỹ

08/02/2009 14:24 GMT+7

Trước năm 1975, Nguyễn Mai là một giáo sư dạy nhạc nổi tiếng ở Sài Gòn. Sinh viên từ khắp nơi tìm tới bà xin theo học nhạc cổ truyền và đàn tam thập lục.

(TT&VH) - Trước năm 1975, Nguyễn Mai là một giáo sư dạy nhạc nổi tiếng ở Sài Gòn. Sinh viên từ khắp nơi tìm tới bà xin theo học nhạc cổ truyền và đàn tam thập lục. Sau năm 1975, bà Mai sang Mỹ định cư. Trong cuộc mưu sinh nơi miền đất lạ, bà chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ còn dạy nhạc lần nữa.

Bà Mai (phải) đang hướng dẫn cho một học sinh về nhạc cổ truyền VN

Nhưng sau khi chuyển tới quận Cam, nơi có hàng ngàn người Việt sinh sống, người ta bắt đầu tìm tới bà, đề nghị dạy nhạc. Vậy là bà Mai nhờ một người bạn ở VN chuyển qua cho bà một cây đàn tam thập lục. Và rồi từ trong gara xe của gia đình, bà bắt đầy dạy nhạc cổ truyền.

Cùng một cựu giáo sư âm nhạc khác có tên Nguyễn Châu, bà Mai thành lập nhóm Lạc Hồng vào năm 1989 để dạy các học sinh cách chơi nhiều nhạc cụ cổ truyền VN. Ban đầu chỉ có 10 học sinh. Ngày nay Lạc Hồng đã có hơn 100 học sinh, tham gia vào nhiều lớp như hợp xướng, đồng ca trẻ em, đồng ca người lớn và nhảy truyền thống. Họ luyện tập trên sàn hai của một siêu thị nhỏ ở khu Little Sài Gòn.

Trong những ngày thứ 7, không gian này tràn ngập âm thanh du dương của tiếng đàn nguyệt, đàn bầu, đàn cọ và đàn tranh. “Càng dạy tôi càng thấy người Việt nào cũng yêu âm nhạc của họ” – bà Mai thổ lộ với tờ Los Angeles Times. Mục tiêu của bà là bảo tồn nhạc truyền thống VN tại Mỹ. Lạc Hồng vẫn là nhóm lớn nhất ở Mỹ đang cổ súy cho việc biểu diễn các môn nghệ thuật truyền thống VN.

Hiện nay tại nhóm Lạc Hồng, trẻ em từ 4 tuổi đã được luyện hát dân ca cùng hai giáo viên. Mỗi học sinh được chọn một nhạc cụ để học tập. Được biết nhiều em vẫn tiếp tục trở lại nhóm để học tiếp dù chúng đã lên đại học. “Học sinh không chỉ nắm được cách chơi nhạc” – bà Mai nói – “Các em đang từng bước học hỏi văn hóa”.

V.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN