thethaovanhoa.vn

Hôm nay, khởi tranh V-League 2009: Những chữ T quyết định

07/02/2009 08:59 GMT+7

T của TIỀN. T của THAM VỌNG. T của THỰC LỰC. Và có thể là T của TRUYỀN THỐNG. Hội tụ 4 chữ T ấy có thể giúp các đội bóng giành được chữ T thứ năm: THÀNH TÍCH.

(TT&VH) -T của TIỀN. T của THAM VỌNG. T của THỰC LỰC. Và có thể là T của TRUYỀN THỐNG. Hội tụ 4 chữ T ấy có thể giúp các đội bóng giành được chữ T thứ năm: THÀNH TÍCH.

Thể Công hôm qua làm lễ xuất quân, đặt mục tiêu vô địch và treo thưởng cho chiếc cúp là 6 tỉ. Một số tiền thưởng kỷ lục (vì chưa có đội bóng nào treo thưởng hay đã thưởng nhiều như thế). Thể Công cũng đã bỏ ra hơn chục tỉ đồng để mua sắm cầu thủ, chỉ riêng 3 cầu thủ nội là Văn Hiển, Quốc Vượng và Xuân Hợp cũng đã ngốn của họ ngót nghét 7 tỉ.

Mà không phải chỉ Thể Công mới “đốt” nhiều tiền đến thế cho mục tiêu vô địch. Bình Dương đã tiêu không tiếc tay trong suốt 4 năm qua, từng thưởng cho chức vô địch đầu tiên (mùa 2007) một số tiền tương đương với Thể Công, và vừa rồi vẫn tiếp tục ném thêm vài tỉ để mua sắm cầu thủ, trong đó có Châu Phong Hòa, bộ đôi cầu thủ trẻ Đức Thiện, Đức Tài và nhập quốc tịch cho Huỳnh Kesley Alves. HAGL còn tiêu nhiều hơn tất cả, cũng mua nhiều hơn tất cả và cũng có thể sẽ thưởng rất nhiều nếu như họ chấm dứt được mạch 4 năm liền tay trắng.

Tiền tạo nên thực lực. Tiêu nhiều tiền cũng là thể hiện tham vọng, BĐVN trước nay chưa từng có tiền lệ về chuyện một ông chủ đốt tiền cho bóng đá chỉ để cho vui và coi CLB của mình là món đồ chơi.
 
 SHB.ĐN và Thể Công có thể “kết liễu” sự thống trị của Bình Dương, Gạch và Gỗ 6 năm qua
Bởi thế, mùa này, nếu xét về thực lực thì có tới 6 đội bóng được thừa nhận là có một đội hình hoặc là mạnh, hoặc là đồng đều và có chiều sâu. Ngoài số kể trên thì chúng ta phải nói tới SHB.ĐN và cả Xi măng Hải Phòng nữa. Họ đã xây dựng được bộ khung đội hình lý tưởng. XMHP là đội bóng có tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ quốc gia ở các cấp độ trải đều cả 3 tuyến, Tuấn Điệp trong khung gỗ, Bật Hiếu-Minh Đức ở hàng thủ, Minh Châu hàng tiền vệ, Ngọc Thanh-Văn Thành trên hàng công, cùng với việc 3 trong số 5 cầu thủ ngoại là hàng hiệu Leandro-Elenildo-Trindade. SHB.ĐN cũng có một đội hình cực mạnh với việc trở lại của 3 cầu thủ bị treo giò, những người đã góp công giúp đội bóng chơi lột xác ở nửa cuối mùa giải trước.

Trong số 6 đội bóng được cho là có khả năng vô địch ở mùa này, chỉ có ĐT.LA là không thích “nói chuyện” bằng tiền. Nhưng họ lại có tham vọng, có thực lực và có truyền thống.

Truyền thống của Gạch không được tính bằng thập kỷ, nhưng việc 6 năm liên tiếp chơi ở V-League và cũng 6 năm liên tiếp nằm trong số 6 đội dẫn đầu là một cơ sở vững chắc để người ta coi họ là một ứng cử viên đáng kể. Nói như thế để thấy truyền thống bao gồm cả yếu tố bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc.

Trong một cuộc đấu đường trường (26 vòng), bản lĩnh và kinh nghiệm là yếu tố phải có. Chỉ có HAGL ở mùa 2003 là một ngoại lệ, vừa thăng hạng đã vô địch, nhờ một điểm: khi ấy, họ có dàn cầu thủ xuất chúng và hầu hết đều mang lên Pleiku thứ bản lĩnh được đúc kết từ khi còn khoác áo các CLB cũ.

Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như nhà vô địch V-League là 1 trong số 6 đội bóng ấy. Và cũng chẳng có gì phải sốc nếu như có một cuộc đổi ngôi ở mùa giải này, Thể Công hay SHB.ĐN đăng quang, bởi suy cho cùng, họ là đội bóng hội tụ được đầy đủ nhất 4 yếu tố TIỀN, THỰC LỰC, THAM VỌNG và TRUYỀN THỐNG.

Lịch thi đấu vòng 1

Giờ              Trận đấu
16.00           Thể Công - T&T HN *
16.30           SHB ĐN - XMHP
15.00           XMCT TH – CLB TPHCM
16.00           HAGL – CS Đ.Tháp
17.00           B.BD – M.Nam Định **
16.00           K.Khánh Hoà - ĐTLA
15.00           Quân Khu 4 - SLNA

Trực tiếp: * VTC, ** VTV

Phạm Tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN