thethaovanhoa.vn

V-League 2009: Mở màn duyên & nợ

06/02/2009 19:23 GMT+7

Bóng chưa lăn, thân phận của 14 cái tên tụ hội ở V-League 2009 vẫn còn là những câu chuyện "nửa kín, nửa hở".

(TT&VH Cuối tuần) - Sau hơn 5 tháng "luyện công", chiều mai (7/2) 14 "hảo hán" ở V-League 2009 sẽ bắt đầu guồng quay của mùa bóng mới với những câu chuyện mới về mùa giải thứ 9 khoác áo chuyên của bóng đá nội.

Khốc liệt "cuộc chiến" thầy & trò

Không hẹn mà gặp, vòng khởi động V-League 2009 chứng kiến nhiều cuộc đối đầu giữa những người quen, đặc biệt ở những cặp đầu của các HLV trước ở ngôi thứ thầy trò nay lại là đồng nghiệp ở hai bờ "chiến tuyến".

Từ ngày ông Riedl trở lại Việt Nam bén duyên với XM.HP, người ta đã mổ xẻ nhiều về cơ hội và thách thức của HLV người Áo trong lần thứ 2 cầm quân một đội bóng ở giải VĐQG của VN. Ở cái sân chơi ấy, ông Riedl sẽ phải làm mới hình ảnh của "Ximăng" vốn đã oanh liệt dưới thời HLV Dũng "béo", làm mới ngay cả cách cầm quân của ông vốn đã quá quen bài với làng bóng đá VN. Ông Riedl thành hay bại ở V-League đầy thách thức sẽ là câu chuyện của tương lai, nhưng trước mắt thì cựu HLV trưởng ĐTVN sẽ có nhiều vấn đề cần phải tính trong cuộc đụng độ với đội quân của người học trò cưng một thời: cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức.

Thời ông Riedl dẫn dắt ĐTVN có "thế hệ vàng" những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, Huỳnh Đức là một trong những vị trí quan trọng trong ý đồ chơi của HLV người Áo. Nhưng mối quan hệ giữa thầy Riedl và trò Huỳnh Đức giờ sẽ phải đặt sang một bên để họ tập trung cho mục tiêu của đội nhà ngay ở vạch xuất phát. Ông Riedl mới đến với V-League và ông muốn nhìn về kết quả ở cuộc đua đường dài nên kết quả bất luận như thế nào ở "ải" Chi Lăng cũng chưa thể làm ông thêm bạc tóc. Nhưng CĐV và cầu thủ SHB.ĐN thì lại không dễ để XM.HP thêm một lần làm họ "đau khổ". Mùa trước, cũng ở Chi Lăng, cũng ngay trận ra quân, XM.HP đã làm SHB.ĐN chết lặng với chiến thắng 2-1 và từ đó dần dần làm sụp đổ luôn triều đại của cựu HLV Phan Thanh Hung (sau vòng thứ 3 ông Hùng phải ra đi, nhường chỗ cho Huỳnh Đức). Quân của SHB.ĐN đang khí thế bừng bừng và chỉ có chiến thắng trước "Ximăng" mới thỏa được khát vọng "đầu xuôi đuôi lọt" của đội bóng sông Hàn đang ôm mộng leo cao mùa này.
 
Các cầu thủ XM.HP (phải) sẽ có trận đấu "khó nhằn" ở sân Chi Lăng

Khi ông Riedl đang phải dăm chiêu ở sân Chi Lăng thì HLV Vương Tiến Dũng cũng sẽ có nhiều nỗi bận tâm trước cuộc chiến với học trò cũ Triệu Quang Hà. Ở vai chủ nhà và phần nào cũng được xếp "chiếu trên" so với T&T.Hà Nội mới chân ướt chân ráo lên hạng, nhưng Thể Công dưới tay ông Dũng chưa hẳn đã đủ sức buộc các cầu thủ đội khách phải "mất ăn mất ngủ". Với việc các cầu thủ ngoại đã kịp có giấy phép lao động, "tướng" trẻ Quang Hà đang đầy tự tin tính đường binh với người thầy cũ ở Thể Công. Cách chơi của Thể Công, con người của Thể Công, ông Hà không lạ, nhưng để lắp ghép bộ khung cả mới nhiều hơn cũ của T&T.HN thành cỗ máy vận hành trơn tru thì HLV họ Triệu còn nhiều thứ phải tính. Cả Thể Công và T&T.HN đều nuôi mộng lớn nên HLV hai đội đều không thể lỡ nhịp ngay từ trận khởi động. Vì vậy trận "derby Hà Nội" của hai đội bóng "nhạt" chất Thủ đô nhất hứa hẹn sẽ căng.
 

 
Từ vạch xuất phát: ai khóc, ai cười?

Không chỉ chuyện của thầy trò ông Riedl-Huỳnh Đức, Vương Tiến Dũng-Lê Huỳnh Đức, chiều mai còn có những "trận chiến" đáng chú ý giữa quân và tướng ở các cặp đấu HA.GL- TĐCS. Đồng Tháp, hay trận derby thành Vinh giữa QK4 và SLNA.

Ở phố Núi Pleiku, trong màu áo HA.GL có thể xuất hiện nhiều cầu thủ Đồng Tháp ra sân đối đầu với các đồng đội cũ. Đến sân của "Gỗ", các cầu thủ TĐCS. Đồng Tháp thất thế thấy rõ. Các cầu thủ xứ Đồng Tháp Mười mùa này chỉ lo trụ hạng nên nhiệm vụ của họ chỉ là lo đá như thế nào để có được điểm thì quá tốt, bằng không phải giữ quân, giữ sức để còn tính đường "quyết tử" ở các trận đấu gặp các đối thủ vừa tầm.

Cũng ở cảnh tân binh, các cầu thủ QK4 sẽ có cuộc "thử lửa" ở trận đấu đầu tiên trong lịch sử họ được nềm mùi cảm giác gia nhập V-League. Quân Sông Lam với "lính" QK4 không lạ gì nhau nhưng trong tâm lý của nhiều cầu thủ khoác áo lính ở thành Vinh thì nhiều mùa qua vẫn có chút tâm trạng của hàng kém chất lượng hơn "lò Sông Lam", của vị thế đội bóng "hạng hai" ở xứ Nghệ. Giờ đây vốn đã bằng vai phải lứa, quân của ông Quang Bảo sẽ phải chơi "nhiệt" trước Sông Lam không còn "thét ra lửa" như xưa để chứng tỏ dân quần đủi áo số ở QK4 không kém SLNA và quan trọng hơn và lấy đà, có được sự tự tin cho chiến dịch trụ hạng khốc liệt của nhà quán quân giải hạng Nhất mùa 2008. Với lối chơi đậm "chất Sông Lam" hơn cả quân ông Thịnh "đen", QK4 đang được người hâm mộ xứ Nghệ quan tâm trong "trận đấu lịch sử của bóng đá thành Vinh".

Ngoài trận HA.GL - TĐCS. Đồng Tháp, vòng 1 xuất hiện thêm cặp đấu B.BD-GM.M.Nam Định cũng được xem là chênh lệch. Chơi ở sân Gò Đậu, đội bóng thành Nam đã lường trước được chuyện "lành ít, dữ nhiều". Vấn đề của trận đấu được trực tiếp trên kênh VTV3 chỉ là người ta muốn xem đội quân của HLV Vital sẽ nhập cuộc như thế nào dưới tay ông thầy mới. Trong khi ấy, ĐT.LA hành quân ra phố biển Nha Trang cũng quyết lấy trọn 3 điểm, còn CLB TPHCM sẽ tìm kiếm cơ hội của mình trước đối thủ XM.CT.Thanh Hóa được đánh giá yếu hơn mùa trước.
 
Bóng chưa lăn, thân phận của 14 cái tên tụ hội ở V-League 2009 vẫn còn là những câu chuyện "nửa kín, nửa hở". Kết quả ở vạch xuất phát chưa thể nói lên được nhiều về vận mệnh của các đội ở sân chơi đang được chờ đợi nhiều sau chiếc Cup vàng AFF, nhưng sau 90 phút ở 7 trận đấu chiều mai có thể bắt đầu vẽ nên những mảng sáng tối trên bàn cờ V-League.
 
Lịch thi đấu vòng 1 (7/2):
 

16.00

H.Đẫy

** Thể Công

-

T&T Hà Nội

16.30

C.Lăng

SHB.Đà Nẵng

-

XM Hải Phòng

15.00

T. Hoá

XM.CT.Thanh Hoá

-

CLB TPHCM

16.00

Pleiku

HAGL

-

TĐCS. Đồng Tháp

14.00

B.Dương

* B.Bình Dương

-

GM.Mikado.Nam Định

16.00

N.Trang

K.Khánh Hoà

-

ĐT.LA

15.00

QK4

Quân Khu 4

-

SLNA

* VTV3 trực tiếp
** VTC trực tiếp

Trí Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN