Theo Thông tư liên tịch số 127 thay thế cho Thông tư cũ cách nay đã 5 năm, chế độ dinh dưỡng dành cho các HLV và VĐV đã được tăng lên gấp đôi. Cụ thể, thành viên ĐTQG hưởng 120.000 đồng/ngày, ĐTQG trẻ 90.000 đồng/ngày, ĐT tỉnh, ngành 90.000 đồng/ngày, ĐT trẻ tỉnh, ngành 70.000 đồng/ngày và ĐT năng khiếu các cấp 50.000 đồng/ngày.
Cùng đó, Thông tư còn có những nội dung mới rất đáng chú ý, như với HLV và VĐV ĐTQG trong thời gian tập huấn chuẩn bị tham dự ĐH thể thao khu vực, châu lục và quốc tế được hưởng 200.000 đồng/ngày.
Đặc biệt, để đảm bảo về đầu tư chuyên biệt, Thông tư còn cho phép riêng về thuốc bổ tăng lực của VĐV, Bộ trưởng Bộ VH-T-DL quyết định cho từng đối tượng được hưởng. Thay vì 20% như quy định cũ, theo Thông tư, khi giá cả thị trường biến động từ 10% trở lên, Liên Bộ sẽ xem xét điều chỉnh lại các định mức cho phù hợp. Nhà nước cũng khuyến khích các Liên đoàn-hiệp hội thể thao quốc gia, các đơn vị quản lý VĐV, HLV khai thác các nguồn thu hợp pháp khác nhằm bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng.
Chỉ tính riêng ở cấp độ quốc gia, ngành thể thao dự tính sẽ phải chi thêm ít nhất 15 tỷ đồng so với năm ngoái, mới đảm bảo thực hiện chế độ dinh dưỡng mới (trên 1000 tuyển thủ của 30 đội tuyển).
Nhưng không thích… thịt chó
Mùng 6 Tết, các VĐV đã rục rịch tập trung lên Nhổn, ai cũng mừng vì bữa cơm đã được cải thiện lên rất nhiều, đặc biệt là các VĐV tập khối lượng nặng như Cử tạ, Vật. Nguyễn Thị Thiết, VĐV Cử tạ từng đứng hạng 4 Olympic cho biết: “Chúng em vui lắm, có ăn thế này mới tập nặng được chứ.”
Có thêm tiền ăn, nhưng các VĐV vẫn muốn có sự thay đổi về chế độ dinh dưỡng
Thế nhưng, vẫn có trục trặc với chuyện ăn uống. Một tuyển thủ cho biết: “Chế độ ăn mấy ngày đầu có thay đổi rõ rệt, nhưng các món hay trùng lặp. Với số tiền là 120.000/ ngày, và chính sách đầu tư chuyên biệt thì cũng nên có chút quan tâm đến nhu cầu và khẩu vị của VĐV. Chứ lại tiếp tục ăn ba ba và thịt chó thế này thì…”
Quả thật, với món thịt chó rất nhiều đạm, có vẻ hợp lý. Nhưng món này chỉ hợp với “bợm nhậu”, chứ đạm của thịt chó rất khó tiêu. Triệu chứng đầy bụng đã xảy ra với một số VĐV. Rồi món thị ba ba cũng vậy, không phải ai cũng thích ăn món đặc sản giàu dinh dưỡng này. Nhiều VĐV TDDC còn hơi “ghê răng” khi ăn thử.
Một VĐV nói: “Giá cứ cho bọn em ăn thịt gà luộc hay thịt bò, hay cá kho ngon thì dễ hơn nhiều. Đơn giản là bọn em cần ăn để duy trì thể lực, còn các anh chị Cử tạ thì cần ăn nhiều để đảm bảo khối lượng và lượng calo. Dung hoà hai nhu cầu đó thực ra là không khó lắm. Em nghĩ, chỉ cần lắng nghe nhu cầu của chúng em một chút thì điều đó còn vô giá hơn.”
VĐV Cử tạ Nguyễn Thị Thiết bày tỏ: “Nghe thông tin chế độ tăng gấp đôi thì chúng tôi phấn khởi rồi, đơn giản đó là sự nhìn nhận, quyền lợi chính đáng của mình. Tuy nhiên, tôi mong rằng những người có trách nhiệm sẽ tổ chức thực hiện sao cho chất lượng nhất, ngày một sát với nhu cầu thực tế và đặc thù của từng môn thể thao và VĐV. Chứ như nhiều lần trước các ĐH thể thao, chế độ cũng tăng nhiều, nhưng chất lượng được nâng lại chẳng bao nhiêu.
Trưởng phòng Nuôi dưỡng Trung tâm HLQG HN Nguyễn Thị Dục đã từng nói: “Chúng tôi thậm chí còn mừng hơn cả chính HLV và VĐV vì đề xuất, mong mỏi suốt hai năm nay mới được đáp ứng. Với chế độ dinh dưỡng mới thì chúng tôi yên tâm rồi, và có thể tự tin khẳng định sẽ đảm bảo tốt nhất nhu cầu dinh dưỡng của các ĐTQG. Thành thực mà nói, có như thế, chúng tôi mới có thể nhắm đến chất lượng và đặc thù dinh dưỡng cho các HLV và VĐV.”
Rất hy vọng phòng Nuôi dưỡng của mọi Trung tâm HLTTQG làm được điều này, và cố gắng hết mình hơn nữa vì sức khoẻ và nhu cầu của VĐV.
Triệu Ánh Dương