thethaovanhoa.vn

"Loạn cào cào" vì vắng bóng ôsin

05/02/2009 01:35 GMT+7

Đây không phải là chuyện hy hữu sau Tết Nguyên đán, mà ngay trước Tết hiện tượng "loạn cào cào" vì vắng bóng ôsin cũng đã xảy ra ở những thành phố lớn.

Ngày nghỉ Tết Kỷ Sửu cuối cùng đã hết. Nhịp sống bận rộn lại bắt đầu. Công sở đi vào hoạt động, nhà hàng mở cửa đón khách, các gia đình tiếp tục nếp sống thường nhật. Song không ít người giúp việc, những "con ong" chăm chỉ, cần mẫn lại "ngủ" quên trong cuộc vui xuân, khiến ông chủ, bà chủ của họ rơi vào cảnh "dở cười, dở khóc".
 
>> "Đốt đuốc" tìm ôsin trước rằm tháng Giêng
>> Khám sức khỏe cho... Osin
>> Ôsin và những mẩu bi, hài chuyện

Mải vui xuân, ôsin quên "nhiệm vụ"

Đã một tuần sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, vợ chồng anh Dũng, chị Lan ở ngõ 515- Lê Trọng Tấn, Hà Nội luôn phải thay ca nhau ở nhà trông đứa con gái yêu mới hơn một tuổi. Người giúp việc về quê chưa lên, công việc nghỉ không được, cảnh thay ca cũng chỉ là giải pháp tình thế. Cuối cùng, giải pháp tối ưu được hai vợ chồng thống nhất là cầu cứu bà ngoại ở tận Thái Bình lên giúp trong lúc vắng người. Chị Lan cho biết: "Cô giúp việc 17 tuổi, đang độ mải ăn, mải chơi, về quê ăn Tết, gặp gia đình, bạn bè vui quá nên "lặn" một hơi dài. Hôm qua gọi điện, nó cười khanh khách, bảo: " quê hội làng vui lắm, cho cháu nghỉ thêm vài ngày nữa…". Rõ ràng, sự hồn nhiên của các em giúp việc nhỏ tuổi làm "bấn loạn" không ít gia đình.
 
Thiếu ô sin, nhiều bà nội trợ phải "ba đầu sáu tay" đảm đương việc nhà
Đặng Thị Tuyết, ở Bồ Đề, quận Long Biên, có hai con gái nhỏ tuổi, cô bé giúp việc mới tròn 18 tuổi, tâm sự: "Con bé hẹn mồng 6 lên nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, mà mình thì phải đi làm rồi. Gọi điện về quê, nó xin nghỉ thêm vài ngày nữa để tham gia hội khóa… trung học cơ sở. Vắng con bé, mình với ông xã phải chia nhau làm việc nhà, đưa con đi mẫu giáo, vất vả hơn, nhưng cũng chẳng trách được, vì các cháu còn bé ham vui là chuyện tất nhiên…".
 
Tuy nhiên, không phải ai cũng "hóa giải" được chuyện thiếu ôsin. Không ít gia đình trẻ do thói quen trông chờ người giúp việc đã không thể điều hòa được công việc khi người giúp việc vắng mặt. Gia đình Phan Anh Trường, công tác lại một tòa soạn báo ở Hà Nội những ngày sau Tết như rơi vào một "thảm họa". Tới nhà anh, thấy hai vợ chồng cầm hai bát cơm đuổi theo hai ông quý tử."Kinh khủng khiếp! Không còn thời gian hội hè đầu xuân nữa. Sau Tết, chị giúp việc đột ngột điện thoại lên xin "cắt hợp đồng"…" - anh Trường méo xệch miệng than phiền.
 
Còn gia đình chị Lan Anh, làm việc tại Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông còn lâm vào cảnh bi hài hơn. Không có người giúp việc, hai vợ chồng chị phải "ba đầu, sáu tay", vừa lo việc thu xếp mọi thứ trong nhà, chăm con, chăm bố mẹ già, cảm thấy người bắt đầu kiệt sức...
 
Tương tự như ở các gia đình không có người giúp việc, quán ăn nhanh Valencia ở ngõ 83/đường Trần Duy Hưng (khu Trung Hòa-Nhân Chính) bắt đầu mở cửa từ mồng 6 Tết, nhưng nhân viên phục vụ cho đến tận mồng 8 vẫn "lửng lơ con cá vàng" ở quê. Bà chủ Lê Hải Lưu thường ngày "chỉ tay năm ngón", bây giờ sáng sớm tất bật đi chợ mua rau, mua cá. Đến khi khách đến đông thiếu người phục vụ, bà chủ kiêm luôn chân bồi bàn, rồi phụ bếp, trông xe.
 
Dịp đầu năm, khách hàng lại đông bất thường, thành ra, bà phải huy động hết bên nội, bên ngoại tới để phục vụ khách. Vài ngày trong vai người giúp việc khiến chủ quán mặt mũi bơ phờ. Bà tâm sự: "Nhờ thế mình mới thông cảm hơn với các em đến làm thuê. Rõ ràng mức lương mình trả còn "hẻo" so với công sức các em bỏ ra…".

Giá thuê ôsin tăng theo... tầng nhà

Tình trạng ôsin "vắng bóng", thậm chí bỏ việc sau Tết Nguyên đán đã khiến thị trường lao động giúp việc làm trở nên nóng bỏng. Nhận thấy đây là cơ hội dễ kiếm ăn, nhiều doanh nghiệp dịch vụ việc làm tư nhân nhanh chóng vào cuộc. Dọc trên các trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trãi, hàng loạt băng rôn quảng cáo cung cấp lao động giúp việc nhà được dán nhan nhản. Tuy nhiên, giá cả đã được đẩy lên một "nấc" mới so với thời gian trước Tết.
 
Theo một nhân viên ở Trung tâm Hoa Hồng (Thổ Quan, Khâm Thiên), thời điểm này rất thiếu người giúp việc nên giá cả tăng cũng là điều tất yếu. Trước Tết, trông trẻ con và làm việc nhà nếu ở lại gia đình thì khoảng 1.000.000 đồng/tháng nhưng nay phải tăng thêm lên 1.100.000 - 1.400.000 đồng, nhưng cũng chưa có người. Với giá thuê này, chưa kể tiền dịch vụ cho trung tâm từ 350.000 đồng trở lên, tùy từng nơi, nhiều gia đình muốn giữ chỗ còn chấp nhận đặt tiền đặt cọc trước với trung tâm từ 100.000–200.000 đồng. Đấy là ở các trung tâm cung ứng, đối với những ôsin chưa có ý định "nhảy việc", còn "tình cảm" với gia chủ cũng đã ý thức được giá trị của mình nên đưa giá trên trời.
 
Sau Tết những lao động chấp nhận làm sớm thì được thể "lên mặt". Nếu đã thạo việc có người "quát" lên cả tiền triệu (tùy vào công việc cụ thể để đưa ra giá): Chăm trẻ con dưới 1 tuổi có người giúp, ăn ở tại chỗ giá 1,2 triệu đồng, đi về 1,3 triệu đồng; chăm người già 1-1,2 triệu đồng… Ngay cả những lao động chưa thạo việc cũng không ngại ngần đưa ra giá đến chóng mặt với các điều kiện như giặt bằng máy, đi về phải trả tiền tàu xe, tiền quần áo, nhà một tầng giá khác, nhà nhiều tầng thì mỗi tầng phải thêm 100.000 đồng…

Đây không phải là chuyện hy hữu sau Tết Nguyên đán, mà ngay trước Tết hiện tượng "loạn cào cào" vì vắng bóng ôsin cũng đã xảy ra ở những thành phố lớn.

Theo Tin Tức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN