Sáng 3/2/2009, hàng nghìn người đã về Gò Thì Thùng thuộc xã An Xuân (huyện Tuy An, Phú Yên) để tham dự Hội đua ngựa dân gian đã có truyền thống từ hơn bốn mươi năm.
(TT&VH) - Sáng 3/2/2009, hàng nghìn người đã về Gò Thì Thùng thuộc xã An Xuân (huyện Tuy An, Phú Yên) để tham dự Hội đua ngựa dân gian đã có truyền thống từ hơn bốn mươi năm. Tại Hội này tỉnh Phú Yên đã công bố quyết định của Bộ VH, TT&DL đồng thời trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia cho vùng đất này.
Du khách tham quan địa đạo Gò Thì Thùng vừa được phục dựng |
Nơi đây, 43 năm trước đã từng diễn ra các trận đánh ác liệt giữa bộ đội địa phương và quân đội Mỹ được không quân và phi pháo ủng hộ. Trước bom đạn của quân đội Mỹ thời bấy giờ, Tỉnh ủy Phú Yên đã động viên nhân dân xã An Xuân học tập kinh nghiệm của các địa phương khác, đào hệ thống giao thông hào chằng chịt tại Gò Thì Thùng - một gò rộng, địa thế bằng phẳng, chỉ có cây nhỏ và cỏ tranh - để đánh giặc, tạo thành hệ thống địa đạo bí mật dài đến gần 10km.
Sau lễ trao bằng công nhận di tích lịch sử cho địa danh Gò Thì Thùng, cuộc đua ngựa theo truyền thống hàng năm đã diễn ra sôi nổi.
Tin, ảnh: Dương Thanh Xuân