Một kỳ chuyển nhượng mùa Đông ảm đạm đã đi qua. Chẳng thể đổ lỗi cho khủng hoảng kinh tế toàn cầu, bởi mọi thống kê đều cho thấy các đội bóng Ligue 1 đều làm ăn có lãi
(TT&VH) - Một kỳ chuyển nhượng mùa Đông quá đỗi ảm đạm đã đi qua. Chẳng thể đổ lỗi cho khủng hoảng kinh tế toàn cầu, bởi mọi con số thống kê đều cho thấy các đội bóng Ligue 1 đều làm ăn có lãi, các SVĐ vẫn nườm nượp khán giả. Song dường như chẳng ai thiết mua sắm cả. Sau một loạt những tuyên bố đao to búa lớn, các “đại gia” chỉ làm một việc: Bày tiền ra và... ngắm. Họa chăng chỉ có những kẻ khốn cùng đang phải vật lộn trụ hạng mới uể oải ký vài bản hợp đồng cỏn con, vì sự sống.

Cũng mạnh phổi nhưng yếu tay chân giống Lyon, PSG từng làm giới mộ điệu phải xuýt xoa với tuyên bố: “Đã mua, là phải mua cầu thủ hàng đầu!” để rồi chẳng mua ai cả (vì không có ai xứng đáng là cầu thủ hàng đầu!?) còn Ngài Chủ tịch Charles Villeneuve, người đưa ra phát ngôn ấy đã phải “cuốn gói” sau một cuộc thanh trừng nội bộ nơi thượng tầng đội bóng thủ đô.
Bordeaux thậm chí còn cố giảm quỹ lương bằng cách đem các tài năng trẻ Marange và Orbetan nhờ các CLB khác dùng hộ một thời gian. Chỉ có Marseille là có chút háo hức, khi đã bỏ ra tận…6 triệu euro để đem về chân sút Brandao từ Shakhtar Donetsk, đồng thời vác về hàng thải Sylvain Wiltord từ Rennes (mượn) để thay thế Niang chấn thương, sau khi đã phải méo mặt vì một loạt trận đấu kém cỏi khi vắng anh.
Tốp trên hững hờ, còn tốp dưới tích cực “vơ bèo vạt tép” để mong tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Sochaux mua hậu vệ Mikari và tiền đạo Sverkos, Valenciennes mua đứt tiền đạo kỳ cựu Darcheville từ CLB Rangers. Còn Le Havre đem về Diallo, Franquart và Marange.
Thúy Sơn