thethaovanhoa.vn

Hóa Thạch Sống

04/02/2009 17:23 GMT+7

“Hóa thạch” mang một ý nghĩa chết, nhưng tôi thêm vào từ “Sống” vì được hoá thạch hóa nên chúng tồn tại đến ngày nay - giữa các sự sống.

Tôi đặt tên cho những tác phẩm của mình là “Hóa Thạch Sống” mặc dù những từ ngữ trong đó có hơi mâu thuẫn với nhau. “Hóa thạch” mang một ý nghĩa chết, nhưng tôi thêm vào từ “Sống” vì được hoá thạch hóa nên chúng tồn tại đến ngày nay - giữa các sự sống.


Phố cổ Hà Nội gồm 36 phố phường. Những con phố này là những gì còn lại của khu chợ cổ phát triển sầm uất nằm cạnh kinh thành xưa. Rất nhiều ngôi nhà cổ đã bị mất theo thời gian, sụp đổ hoặc được xây dựng lại sang kiến trúc khác. Tuy nhiên, phố cổ vẫn đóng vai trò quan trọng trong văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tôi muốn gìn giữ nền văn hóa phố cổ này bằng cách bảo tồn một trong số những ngôi nhà cổ còn tồn tại.Chúng ta thường có những suy nghĩ khác nhau về “di sản” và “bảo tồn”, có rất nhiều những ý kiến khác nhau trong nhìn nhận về sự tôn trọng quá khứ trong khi chúng ta đang sống ở hiện tại và nghĩ đến tương lai. Tôi hi vọng những tác phẩm nghệ thuật của tôi sẽ khiến mọi người suy nghĩ về điều họ nên trân trọng đối với vùng đất Hà Nội và niềm tự hào về quá khứ oai hung cũng như tương lai phát triển của Hà Nội.


Tôi muốn thấy Hà Nội trở thành một bảo tàng ngoài trời trong đó những ngôi nhà cổ sẽ là những tác phẩm nghệ thuật hiện đại trong quá trình “hóa thạch hóa”. Với cách làm này, quá khứ sẽ được sống trong hiện tại và cả  trong tương lai.


Với mỗi một con phố trong 36 phố phường, tôi chọn ra một ngôi nhà mang nét văn hoá truyền thống đặc trưng của Việt Nam và của phố Cổ Hà Nội. 36 ngôi nhà sẽ đại diện cho 36 phố phường Hà Nội.

Đối với riêng cá nhân tôi, 36 ngôi nhà này như 36 viên kim cưong trong lòng phố cổ.

Tác giả : Họa sĩ Vương Văn Thạo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN